Mặc dù cách đây đã hơn hai tháng nhưng ông Trịnh Duy Dũng cùng hàng chục hộ dân ở hẻm 11 Nguyễn Văn Cừ TP Pleiku vẫn chưa hết bàng hoàng bởi hai trận “Lũ ống” lịch sử trên đỉnh đồi đổ về gây thiệt hại lớn cho gia đình bởi việc chậm thi công hệ thống thoát nước thuộc dự án xây dựng khu trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh. Nay dự án đã được bổ sung, triển khai xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực này, thế nhưng vì nhiều nguyên nhân đã khiến chủ đầu tư và đơn vị thi công lúng túng triển khai theo kiểu “ Đẽo cày giữa đường” gây bất bình cho người dân trong khu vực.
Hiện trường vụ đổ sập tường rào do thi công khu Hội chợ, triễn lãm tỉnh.
Tháng 10/2014, dự án xây dựng khu trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh được triển khai theo quyết định của UBND tỉnh tại vị trí mới trên khu đất rộng hơn 4ha thuộc khu phát xạ Đài PTTH cũ. Dự án được giao cho Ban QLĐTXD TP Pleiku làm chủ đầu tư.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ đầu tư phải phối hợp với đơn vị thi công và ấn định thời gian hoàn thành cơ bản các hạng mục trong tháng 11 năm 2014 để kịp phục vụ khai mạc hội chợ thương mại nông nghiệp miền Trung – Tây nguyên.
Bùn đất từ khu Hội trợ theo dòng nước vùi lấp nhà dân.
Ban đầu dự án được đơn vị triển khai thi công, giải tỏa vật dụng, cỏ, cây, san ủi mặt bằng trên nền đất dốc. Do chủ quan không lường trước được sự bất thường của thời tiết, không chú ý đến hệ thống thoát nước trong khu vực đất dốc, gặp trời mưa lớn, nước chảy chỗ trũng dồn về kéo theo bùn đất, gây áp lực lớn làm đổ hàng chục mét tường rào tiếp giáp với các hộ dân ở nhóm 1 tổ dân phố 6, giữa đêm tối hàng trăm m3 bùn đất kèm các loại rác thải bất ngờ tràn vào nhà, ngập sâu hơn 1 mét đè bẹp 3 chiếc xe gắn máy, làm hư hỏng cánh cửa và rất nhiều vật dụng sinh hoạt của gia đình ông Trịnh Duy Dũng, bản thân ông Dũng cũng bị thương nhẹ do cửa kính vỡ.
Hàng chục hộ dân dọc con hẻm bất ngờ bị bùn đất tràn vào gây ô nhiễm giếng nước và VSMT xung quanh. Chưa hết, sự việc được chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục, hỗ trợ thiệt hại cho người dân chưa xong thì khoảng 10 ngày sau một trận lũ khác trên khu vực này lại bất ngờ đổ về sau cơn mưa lớn. Bùn rác , đất, đá các loại đổ về, gây ngập cả tuyến đường không chỉ làm thiệt hại cho người dân trong khu vực này mà còn làm thiệt hại lớn cho trường tiểu học Lê Quý Đôn và một số hộ dân nơi trũng thấp phía đường Lê Thánh Tôn.
Hậu quả thiệt hại rất lớn, người dân chưa hết bàng hoàng vì những sự cố trên. Chưa kịp mừng vì hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước của dự án vừa được UBND TP Pleiku, đơn vị chủ đầu tư và các ngành chức năng bổ sung thiết kế,quy hoạch và triển khai thi công vào đầu tháng 12/2014 ngay sau đó lại gây bất bình cho người dân trong khu vực bởi có rất nhiều điều đáng quân tâm chưa được giải quyết.
Hệ thống thoát nước đang được triển khai thi công đi qua khu dân cư, hẻm 11 Nguyễn Văn Cừ.
Cụ thể: vào đầu tháng 12/2014 cùng với việc gấp rút thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của khu trung tâm, việc đào bới, thi công hệ thống thoát nước qua khu dân cư thuộc hẻm 11 Nguyễn Văn Cừ đã được chủ đầu tư chỉ đạo triển khai ngay bằng việc đào rãnh lớn giữa tuyến đường hẻm rải nhựa kiên cố do nhà nước và nhân dân cùng làm gây khó khăn đi lại cho người dân nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công lại không hề thông báo với dân.
Trước đó việc thiết kế, quy hoạch bổ sung công trình này cũng không hề được chủ đầu tư, ngành chức năng và chính quyền địa phương thông báo, họp dân, bàn bạc công khai với dân để chọn ra phương án tối ưu nhất để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Việc đào bới giữa tuyến đường hẻm 11 Nguyễn Văn Cừ nối đường Chính Nguyễn Văn Cừ sang khu dân cư tổ dân phố 6 phường Ia Kring rộng 5m, được rải nhựa kiên cố sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành nếu như người dân không có phản hồi đến ngành chức năng và chính quyền địa phương.
Công trình tạm dừng thi công, Chủ đầu tư, ngành chức năng và chính quyền địa phương là tổ dân phố 6, lãnh đạo phường Ia Kring lúc này mới bắt đầu thông báo với dân và tổ chức gặp gỡ với một số hộ dân để nêu phương án triển khai vào giữa buổi chiều ngày làm việc theo kiểu việc đã rồi.
Theo đó: nếu như tiếp tục thi công thì cả tuyến đường nhựa kiên cố rộng 5m, dài gần 200 mét do nhà nước và nhân dân cùng làm sẽ được máy móc đào bới, gần nửa mặt đường, có đoạn nằm giữa mặt đường và phá hủy gần như toàn bộ tuyến đường, có đoạn sâu trên dưới 3 mét để đấu nối với rãnh thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ. Hậu quả không chỉ phá hủy gần như toàn bộ tuyến đường nhựa kiên cố, không chỉ gây khó khăn đi lại cho các hộ dân tại chỗ mà cho rất nghiều người trong khu dân cư, nhất là các em học sinh qua lại hàng ngày.
Không những thế vì là hệ thống cống tròn, thi công sát mép cổng nhà dân sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống nước sinh hoạt, nước thải của các hộ dân vì không thể đục cống tròn ra để đấu nối được. Một điều đáng lo ngại hơn cả là với áp lực của lượng nước trên toàn bộ diện tích hơn 4h khu trung tâm hội chợ trên cao nếu gặp mưa lớn kéo dài đổ về áp lực lớn, rãnh thoát nước có nhiều đường cua hẹp có thể sẽ kéo theo hệ lụy giống như những lần trước gây khó khăn ngập, tắc cục bộ, ô nhiễm môi trường cho các hộ dân.
Trong khi đó theo các hộ dân ở đây, việc thi công hệ thống thoát nước này sát mép bên tường rào kiên cố, ngăn cách với trường tiểu học Lê Quý Đôn sẽ vẫn thuận lợi hơn bởi nhiều lý do: không ảnh hưởng đến con đường, không ảnh hưởng tới người dân, không làm hư hại hàng thông vì cách xa gốc thông trên 2 mét và độ sâu từ mặt đường tới rễ thông từ 1,5 đến 2 mét….
Nếu không có sự tôn trọng dân, bàn bạc với dân một cách thấu đáo, việc thiết kế quy hoạch theo ý chủ quan không lượng trước mọi vấn đề, thậm chí làm lợi cho chủ đầu tư và đơn vị thi công….người dân sẽ không đồng ý với phương án thi công, và việc bức xúc phản hồi lên cấp có thẩm quyền là điều không thể tránh khỏi.
Kèm theo đó, việc thay đổi thiết kế, thi công theo phương án mới hợp lý hơn sẽ có thể xảy ra. Chuyện “Đẽo cày giữa đường” sẽ có thể lặp lại ở công trình này bởi trước đó cách đây chưa lâu cũng chính tại con đường này, khu vực này, việc thi công xây dựng tường rào ngăn cách khu dân cư – hàng thông với trường tiểu học Lê Quý Đôn đã từng xảy ra, khi mà thiết kế đã được phê duyệt, móng đã đào, tường rào đã xây mà vẫn bị đập phá, thay đổi lại./.
Gia Cư