Cùng với hoạt động Cồng chiêng cuối tuần đang được duy trì tổ chức đều đặn, vào mỗi buổi sáng Chủ nhật hàng tuần, đông đảo người dân và du khách sẽ còn được trải nghiệm thêm một Gia Lai đa sắc màu văn hóa tại chương trình trải nghiệm “Sắc màu Văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển” tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Vào sáng Chủ nhật vừa rồi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã ra mắt số đầu tiên của Chương trình.
Chia sẻ tại buổi ra mắt Chương trình, ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, với mong muốn xây dựng được một mô hình bảo tồn và trải nghiệm, tìm hiểu về văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, cùng với những tín hiệu tích cực mà hoạt động Cồng chiêng cuối tuần mang lại, đơn vị đã có ý tưởng và xây dựng mô hình “Sắc màu văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển”.
Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Gia Lai nói: “Trong chương trình này nó rất đa dạng ở chỗ là không những chỉ có hát múa, cồng chiêng mà còn có đan lát, giã gạo, rồi các trò chơi dân gian…đều được thể hiện trong Chương trình “Sắc màu Văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển”. Đây là một chương trình nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam nói chung, của Gia Lai nói riêng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước”.
Cũng theo ông Trần Ngọc Nhung, Chương trình trải nghiệm “Sắc màu Văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển” được diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Mỗi tuần, một đoàn nghệ nhân sẽ tham gia trình diễn những đặc sắc về văn hóa dân tộc mình đến với đông đảo người dân và du khách. Đội nghệ nhân đến từ xã Ia Dêr, huyện Ia Grai vinh dự mở đầu chương trình này.
Nghệ nhân Puih Tim – Làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai bày tỏ: “Em cũng mong muốn là chương trình này sẽ được lâu dài để mọi người có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Jrai”.
Nghệ nhân Puih Dup – Làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai vui vẻ nói: “Rất mừng, rất phấn khởi cho bản thân của mình. Sau này về nhà anh em chúng tôi sẽ tạo thêm nhạc cụ nữa, cồng chiêng nữa. Làm sao không bỏ được truyền thống của người xưa. Tôi rất cảm ơn Sở VH – TT & DL Gia Lai”.

Vì còn khá mới mẻ nên chương trình chưa được nhiều người dân và du khách biết đến. Tuy nhiên, với những ấn tượng, đặc sắc của văn hóa mà những nghệ nhân Jrai mang lại tại chương trình đầu tiên này cũng đủ sức níu giữ bước chân những người dân đi ngang qua đây. Và họ hòa vào những thanh âm rộn rã này.
Anh Nhan Thái Thiên Vương – Phường Thống Nhất, TP. Pleiku cho biết: “Sáng nay mình định chở con đi uống cà phê, nhưng nghĩ lại thì cà phê ngày nào mình cũng uống, còn những dịp này thì rất là hiếm. Cũng thường xuyên đi ra đây, nhưng đây là lần đầu tiên mới gặp thì mình nghĩ nên quảng bá cho nhiều người biết và mình nghĩ nhiều người cũng sẽ thích”.
Với sự đa dạng về cách thức thể hiện, sự phong phú trong các hoạt động được tổ chức, Chương trình “Sắc màu Văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển” hứa hẹn sẽ mang lại những niềm vui, những khám phá, trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn với người dân và du khách mỗi khi có dịp đến với Gia Lai vào dịp cuối tuần.
Quốc Linh – Huy Toàn