Được ví như những người lái đò tận tụy trên dòng sông trí thức, nghề giáo viên với sứ mệnh chắp cánh ước mơ không chỉ làm nhiệm vụ dạy học mà còn là người đồng hành, gieo yêu thương và truyền cảm hứng cho thế hệ học trò. Đã có rất nhiều những câu chuyện đẹp được viết lên bởi tâm huyết và sự trọn vẹn cho nghề của người gieo chữ, nhất là ở các vùng sâu vùng xa.
Câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn dưới đây kể về 1 thầy giáo như thế. Với quan điểm xem học trò như con cái trong gia đình – thầy giáo Vũ Tam Thăng, đã nâng bước, chắp cánh cho rất nhiều thế hệ học trò của mình.

Đối với chị Ksor H’Binh, năm nay tròn 32 tuổi, hiện nay đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thì thầy Vũ Tam Thăng không chỉ là 1 người thầy mà còn là 1 người cha kính yêu. Hơn 20 năm trước, nếu không có thầy đến tận nhà để vận động ra lớp thì cô học trò lớp 6 khi ấy đã bỏ học giữa chừng vì nhà quá nghèo lại đông anh chị em. Những ký ức ấy, bây giờ nghĩ lại, hai thầy trò đều xúc động.
Chị Ksor H’Binh cho biết: “Thầy đã động viên, giúp tôi có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và để đạt được những gì như ngày hôm nay. Nếu như không có thầy tôi sẽ không có như ngày hôm nay. Có thể thời gian đi qua nhưng hình ảnh về thầy sẽ không bao giờ phai. Thầy Thăng là 1 người tuyệt vời và chúc cho thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người”.
Với sự nghiệp giáo dục gần 20 năm nay, thầy giáo Vũ Tam Thăng luôn để lại ấn tượng với học sinh bằng sự nhã nhặn, gần gũi và sẵn sàng đồng hành cùng các em. Thậm chí lên tận nương rẫy cùng làm việc với các em trong thời gian dài để thuyết phục các em. Chính vì thế mà việc vận động học sinh đến lớp, bám trường luôn được người giáo viên này đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ. Cũng từ đây câu chuyện thầy Thăng vận động học sinh đi học được kể lại rất nhiều tại vùng đất Ia Pa vốn khô cằn, nghèo khó. Nhiều học trò của thầy giờ thành công và trở thành người có ích cho xã hội.
Thầy giáo Vũ Tam Thăng – Trường THCS DTNT huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Đối với tôi học trò như là con của mình vậy, ở đây các em nhút nhát lắm, nghèo khó, nên mình cứ kiên trì, thương các em, giúp các em được gì mình sẵn sàng giúp. Chính vì thế các em hiểu được và học tập cố gắng”.
Vận động học sinh đến lớp đã khó, nhưng giữ chân các em học tập lại càng khó khăn. Với thầy Vũ Tam Thăng, sự quan tâm, đồng hành luôn phải đặt lên hàng đầu. Ở ngôi trường nội trú này, vai trò người cha, người anh trong gia đình của thầy lại một lần nữa phát huy tác dụng. Những bài học về sự ngăn nắp, gọn gàng đến năng nổ, tự tin vào bản thân của học trò đều được thầy Thăng truyền đạt nhẹ nhàng, khéo léo. Chính vì thế, không chỉ trong sinh hoạt mà những giờ học tập trên lớp đều trở nên vui vẻ, rộn vang tiếng cười nói. Bởi ở đây có 1 thầy giáo là bờ vai vững chắc để bao bọc, chở che và yêu thương hết mực.
Em Siu H’Hoài, Lớp 7.2, Trường THCS DTNT huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai xúc động khi nói về người thầy của mình: “Thầy như người cha thứ hai, mỗi khi thầy dạy như là em được truyền cảm hứng, mỗi khi em phạm lỗi thầy không trách móc mà luôn động viên chúng em. Thầy dạy học thì dạy dễ hiểu, kể cho chúng em những câu chuyện để chúng em hiểu hơn. Nếu sau này có đi xa, em không quên được thầy”.
Cô giáo Võ Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS DTNT huyện Ia Pa nhận xét: “Thầy Thăng là 1 tấm gương sáng về phương pháp dạy học và tấm lòng hy sinh vì học trò. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ và học tập theo thầy. Các em học sinh luôn yêu thương và kính trọng thầy”.
Đối với thầy Vũ Tam Thăng, được làm giáo viên là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Bởi đây chính là đam mê, tâm huyết của một người thầy, một người cha mong muốn con cái của mình nên người, sống có ích, thoát khỏi đói nghèo để xây dựng quê hương Ia Pa ngày càng giàu đẹp!
“Tôi rất tự hào khi nhận đồng lương nghề giáo, tôi đã sống đã cống hiến và sẽ còn cống hiến hơn nữa”, thầy giáo Vũ Tam Thăng, Trường THCS DTNT huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai nói.
Thanh Vui, Phan Nguyên