Thắp lên những trái tim nhân ái từ phong trào Hiến máu tình nguyện

Cập nhật 07/4/2016, 13:04:10

“Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”. Thông điệp ấy với mỗi người Việt Nam, nhất là những người dù chỉ một lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) hẳn không còn xa lạ; bởi với họ những giọt máu mà mình cho đi đã, đang và sẽ là phương thuốc nhiệm màu cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình. 10 năm chính thức được triển khai tại Gia Lai, phong trào HMTN chính là ngọn lửa thắp sáng  những trái tim nhân ái vì cuộc sống cộng đồng.  

 

 Phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng và tham gia

Không chỉ dừng lại là một hoạt động thường niên và cũng không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, phong trào HMTN giờ đây đã trở thành hành động, là trách nhiệm, có sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đối với cộng đồng, xã hội. Bên cạnh việc đóng góp những đơn vị máu đảm bảo yêu cầu giúp việc điều trị cho người bệnh được tốt hơn, hoạt động HMTN còn góp phần giáo dục đạo đức, hướng mỗi cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh đến với các hoạt động thiện nguyện, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và  xã hội.

Đại úy Mai Thanh Tùng – Trợ lý tuyên huấn phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu. Thì cảm giác ban đầu thấy cũng hơi ngờ ngợ nhưng qua nghe quán triệt mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu thì tôi cảm thấy rất an tâm và cảm thấy đây là một việc làm mà chúng ta nên nhân rộng”.

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của những giọt máu  nghĩa tình, qua từng năm phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh đã thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng và tham gia; từ thanh niên đến trí thức, nông dân và công nhân lao động. Với ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều tấm gương tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong phong trào đã kịp thời đáp ứng nhu cầu máu để cứu người, góp phần khơi dậy cũng như tô thắm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Chị Phạm Thị Tuyết Minh – Công ty phát triển Thủy điện Sê San cho biết: Riêng với bản thân tôi thì tôi nghĩ đây là 1 việc làm rất là thiết thực, không chỉ riêng với cộng đồng đâu mà riêng với bản thân tôi, tôi thấy giống như mình làm 1 việc có ý nghĩa và nó giống như niềm vui mỗi ngày vậy. Hi vọng rằng nó có thể chưa đủ để cứu được nhiều người nhưng hi vọng sẽ đem lại niềm vui cho một ai đó thiếu may mắn trong cuộc sống.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai  cho biết: “ Với những giọt máu nghĩa tình của những người tình nguyện hiến máu cứu chữa cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như là các trường hợp rủi ro trong cuộc sống thì với vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ vận động HMTN tỉnh, chúng tôi rất cảm ơn và tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người tình nguyện đã sẻ chia giọt máu hồng của mình đối với đồng bào của chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn. Chúng tôi thấy rằng đây là 1 nghĩa cử rất cao đẹp, không thể diễn tả hết bằng lời nói và chúng tôi hi vọng rằng với truyền thống đùm bọc, yêu thương con người của dân tộc ta thì trong thời gian tới phong trào HMTN của tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển và tình người trong mỗi con người chúng ta sẽ ngày càng nhân lên”.

 “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Mỗi ngày trôi qua, vẫn còn đó rất nhiều những con người đang cần những giọt máu nghĩa tình của cộng đồng để được cứu sống. Cuộc sống này sẽ ý nghĩa và đáng sống hơn nếu ta biết trân trọng từng phút giây mà tạo hóa ban tặng, và hôm nay (ngày 07/4) – Ngày toàn dân tham gia HMTN như nhắc nhở và kêu gọi mọi người trong chúng ta hãy cùng nhau làm những điều có ích cho cuộc sống này ./.

Mỹ Tiến – Thanh Sáng

Trả lời