Nhiều năm nay các hộ dân ở đường Hoàng Văn Thụ, thuộc tổ 2 phường Ia Kring, thành phố Pleiku luôn sống trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm mỗi khi mưa về. Bởi lẽ cứ đến mùa mưa khu vực này lại hay xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Những tấm chắn cao tầm 1 m được đặt trước cửa nhà như thế này là cách để ngăn nước, rác tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn. Đây chỉ là giải pháp tạm thời của một số hộ dân ở đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku để hạn chế thiệt hại khi phải sống chung với ngập lụt từ nhiều năm qua.
Nguyễn Phi Hiển, tổ 2 phường Ia Kring, thành phố Pleiku nói: “Nếu như không có tấm chắn này nước vào ứ trong nhà thì sẽ sập nhà. Ở đây nhà nào cũng có tấm chắn như thế này. Người dân mình mong muốn chính quyền khắc phục làm cống lớn ra, để cho thoát nước, không cho nước từ các đường chảy về đây nữa. Nhà tôi cũng đã bị ngập nước hư hết thuốc, nhà anh Hải bán đồ điện bên kia bị sập nhà trôi hết đồ”.
Đầu mùa mưa năm nay, tình trạng ngập lụt càng nghiêm trọng hơn khiến người dân ở khu vực này càng thêm lo lắng. Sau một cơn mưa lớn, lượng nước từ các nơi đổ dồn về, đoạn đường Hoàng Văn Thụ ngập sâu trong nước. Xe ô tô trôi, nhà ngập, có nhà trũng thấp nước tràn lút đồng hồ điện, sập tường rào…gây nhiều thiệt hại.
Ông Trương Liên – tổ 2, phường Ia Kring, thành phố Pleiku cho biết: “Nhiều lúc mưa thấy sợ. Có trường hợp một bà bị trôi xe mấy người xúm ra kéo vào nếu không thì đã bị trôi dưới cống”.
Mưa lớn kéo dài trong khi hệ thống thoát nước nhỏ, chưa hoàn chỉnh, công tác chống ngập chưa thể làm triệt để là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku. Cùng với đó, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, để vật cản, tấm bạt bịt kín miệng cống thoát nước để tránh mùi hôi làm cho việc tiêu thoát nước ngày càng hạn chế cũng là 1 trong những lý do khiến đường phố thường xuyên bị ngập nước sau những cơn mưa lớn./.
Kim Châu – Thiên Thanh- Minh Trung