Trong kháng chiến chống Mỹ, đường 7 – sông Bờ (nay là Quốc lộ 25) nối Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung là con đường chiến lược trong thời kỳ chiến tranh. Đường 7 – sông Bờ từng oằn mình gánh chịu sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh với bao đau thương, mất mát đã hồi sinh và không ngừng đổi thay, phát triển với bao điều kỳ diệu sau 46 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2021).

Trong ký ức của nhiều người dân ở Cheo Reo, Phú Bổn, Phú Túc… vẫn còn in đậm chiến thắng đường 7 – sông Bờ vào cuối tháng 3 cách đây 46 năm. Khi bị thất bại trên chiến trường Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Pleiku, địch rút quân, tháo chạy dọc đường 7 xuống Duyên hải miền Trung để chờ cơ hội phản công thì bị các đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương truy kích. Cuộc rút quân của địch có quy mô lớn nhất lịch sử chiến tranh Đông Dương bị ta đập tan, các địa phương dọc đường 7 – sông Bờ được giải phóng và góp phần tạo thế và lực vững chắc để ta tiến tục phát triển các cuộc tiến công và liên tiếp giành những thắng lợi to lớn ở các tỉnh, đi đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Lịch sử bước sang trang mới, dọc đường 7 sông Bờ năm xưa từng diễn ra những trận đánh ác liệt, bị đạn bom cày xới nay là những cánh đồng lúa, bắp, thuốc lá tươi tốt bên dòng sông Ba hiền hòa; là những buôn, làng trù phú, cuộc sống của người dân ngày càng “đơm hoa kết trái” ấm no, hạnh phúc. Phú Thiện, Phú Bổn, Phú Túc.. những đô thi đang vươn mình, bứt phá đi lên, tràn đầy sức sống mới.
Ông Lê Chính Thắng – Cựu chiến binh, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Nhân dân rất phấn khởi vì tại các nơi trước đây bị chiến tranh tàn phá ác liệt giờ đã đổi thay, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, khởi sắc”.
Anh Ksor Ya, buôn Chư Ban, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nghe những người lớn tuổi trong làng kể lại, những năm chiến tranh, buôn làng mình bị tàn phá, dân phải vào rừng sinh sống vì sợ chiến tranh, bom mìn. Giờ đất nước thống nhất, nhân dân yên tâm sinh sống, đời sống ngày càng nâng cao. Bà con rất phấn khởi”.
Để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là tri ân những đóng góp to lớn của Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối sáng suốt thông qua những chương trình, dự án đầu tư rất thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là đầu tư triển khai chương trình định canh định cư, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo từ đô thị đến các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số liên tục khởi sắc. Điển hình là 4/4 xã thuộc thị xã Ayun Pa đã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,04%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Nhịp sống sôi động, hối hả rộn ràng niềm vui đã hiển hiện ở các các buôn, làng.
Ông Nay Ka, xã Ia Rto, thị xã Ayun Pa, Gia Lai bày tỏ: “Nhân dân luôn biết ơn Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, đặc biệt là những năm qua có chương trình xây dựng nông thôn mới nên đường giao thông, trường học, trạm xá … tiếp tục được đầu tư xây dựng khang trang, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc”.
Những ngày tháng Tư lịch sử, về với Đường 7 sông Bờ, về với Cheo Reo, Phú Bổn, Phú Túc, cầu cây Sung, cầu Klúi… và nhiều địa danh đã đi vào lịch sử vẻ vang như những huyền thoại trong kháng chiến, chúng ta càng tự hào và luôn biết ơn sự anh dũng chiến đấu xả thân hy sinh của các thế hệ cha anh để góp phần bảo vệ nền độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; để màu xanh của ấm no, hạnh phúc và thanh bình hiện hữu trong mỗi buôn, làng với nhịp sống dạt dào chắp thêm bao niềm tin về tương lai tươi sáng./.
Hà Đức, Xuân Huy, Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)