Tháng 7 – “Vu Lan”

Cập nhật 17/8/2016, 08:08:00

“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn”.

Những câu hát mở đầu ca khúc Bông hồng cài áo là lời nhắc nhở cho những người con nhớ về công ơn cha mẹ trong dịp lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan trong Phật giáo thể hiện tính nhân bản của con người, hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cầu nguyện cho người đã mất, sinh vào cảnh giới của đức Phật, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Qua đó nhằm hướng mỗi người về với những giá trị chân – thiện – mỹ của cuộc sống.

Và Rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan, dịp để mỗi người con bày tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, mà còn là ngày người dân vẫn gọi xá tội vong nhân. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa được các chùa, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh tổ chức nhân dịp này.

“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn”.

Những câu hát mở đầu ca khúc Bông hồng cài áo là lời nhắc nhở cho những người con nhớ về công ơn cha mẹ trong dịp lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan trong Phật giáo thể hiện tính nhân bản của con người, hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cầu nguyện cho người đã mất, sinh vào cảnh giới  của đức Phật, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Qua đó nhằm hướng mỗi người về với những giá trị chân – thiện – mỹ của cuộc sống.

Và Rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan, dịp để mỗi người con bày tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, mà còn là ngày người dân vẫn gọi xá tội vong nhân. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa được các chùa, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh tổ chức nhân dịp này.

17.8vulan

Với mỗi người dân Việt Nam, ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục là đạo lý luôn được trân trọng; và tri ân, báo ân là hương hoa hiếu hạnh nhắc nhở mọi người về công ơn trời biển của 2 đấng sinh thành: Cha và mẹ. Cũng vì ý nghĩa thiêng liêng đó mà Rằm tháng 7 (còn gọi là lễ Vu Lan), với nhiều người, dù là phật tử hay không theo đạo Phật cũng đều dành chút thời gian đến chùa để thắp hương cầu cho cha mẹ bình an.

Phật tử Trịnh Thị Xê – phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Cô thì cha chết rồi, còn mẹ… Thì cũng cầu mong cho mẹ sống lâu trường thọ, báo hiếu cho ông cho bà mình”.

Mang ý nghĩa bảo tồn nếp đạo hiếu mãi sáng ngời và báo đáp công ơn 2 đấng sinh thành, Đại lễ Vu Lan cũng được các chùa tổ chức với nhiều hoạt động và chương trình ý nghĩa như: Đêm hội hoa đăng-Thắp nến tri ân; nghi thức bông hồng cài áo; dâng trà, dâng quà cho cha mẹ, thuyết pháp, tụng kinh… cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người trong chúng ta có biết bao nhiêu tình cảm đáng trân trọng. Có cha mẹ như tiếp thêm cho ta lý trí và niềm tin, vững bước cho ta vào đời, chở che cho ta qua muôn vạn nẻo đường đời. Và mỗi ngọn nến được thắp lên trên tay mỗi người trong “Đêm hội hoa đăng” như thế này chính là lời nhắn gửi cho lòng biết ơn của những người con đến những đấng sinh thành.

Anh Lê Thanh Tú – phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “ Vu Lan báo hiếu thì nói chung cũng mong muốn làm sao bố mẹ và cả gia mình được khỏe mạnh. Cũng mong muốn gia đình tất cả mọi người may mắn hơn và có sức khỏe dồi dào hơn”.

Có thể trong cuộc đời này có nhiều thứ để mua, nhưng không bao giờ chúng ta có thể mua được tình mẫu tử hay tình phụ tử, vì vậy hãy trân trọng những phút giây chúng ta còn có cha có mẹ bên cạnh. Một mùa Vu Lan lại về và đến với mọi người thật ấm áp, ấm áp trong chính niềm hiếu hạnh đã và đang lớn lên từng ngày trong trái tim yêu thương của những người con cháu thảo hiền ./.

 Mỹ Tiến, R’Piên

 

 

Trả lời