Sau 41 năm hoàn toàn giải phóng, Gia Lai đã và đang khoác trên mình những gam màu tươi sáng, sự đổi thay đã hiện diện từ nông thôn đến thành thị, từ những khu phố mới hay những bản làng kháng chiến xưa… Trong không khí của những ngày tháng 3 lịch sử này, chúng ta cùng về thăm lại xã Gào Anh hùng, nơi được biết đến là cứ địa Cách mạng với nhiều chiến công oanh liệt của cán bộ và nhân dân thành phố Pleiku trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, để thấy được sự đổi thay sau hơn 40 năm giải phóng tỉnh nhà.

Sau 41 năm hoàn toàn giải phóng, Gia Lai đã và đang khoác trên mình những gam màu tươi sáng, sự đổi thay đã hiện diện từ nông thôn đến thành thị, từ những khu phố mới hay những bản làng kháng chiến xưa.
Ông Rơmah Thanh vốn là người con của xã Bình Giáo, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai, lên định cư tại làng D, xã Gào, thành phố Pleiku từ năm 1976. Ông đã có thời gian được tín nhiệm bầu là bí thư Đảng ủy xã 2 khóa liên tiếp. Gần 70 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, hơn ai hết, ông là người chứng kiến sự đổi thay diệu kì của quê hương sau hơn 4 thập niên giải phóng. Mọi thứ đã đổi thay, xóa mờ mọi vết tích chiến tranh, duy chỉ có sự thủy chung, son sắt một lòng tin Đảng và Bác Hồ của người dân nơi đây là vẫn vẹn toàn, không bao giờ thay đổi.
Ông Rơmah Thanh cho biết: “Ngày trước làng D cũng như xã còn nghèo lắm, phần đông đều mù chữ, đói khổ, rất vất vả. Sau giải phóng thì Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư rất nhiều, từ điện, đường, trường, trạm, đến các chính sách xóa giảm đói nghèo. Bây giờ người làng đã không còn đói khổ nữa rồi. Ai cũng một lòng tin yêu Đảng, không có ai nghe lời xúi dục của bọn phản động mà bỏ làng đi hay bỏ làm ăn…Đời sống bây giờ đã khác xưa nhiều rồi”.
Làng D cũng như 7 thôn, làng của xã Gào hôm nay đã không còn nghèo khó như xưa nữa. Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ và nhân dân xã Gào luôn đoàn kết một lòng tin tưởng vào đường lối của Đảng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm qua đạt khá, nhiều mô hình cây, con hiệu quả được phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo trong nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm, toàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo. Nhiều đảng viên trẻ luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trở thành nguồn lực dồi dào cho địa phương.
Anh Ngô Tấn Long, thôn 6, xã Gào, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Đối với tôi, là một đảng viên trẻ cũng là đoàn viên, tôi nghĩ mình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là áp dụng khó học kĩ thuật vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, làm giàu cho gia đình và giúp đỡ những người khác còn khó khăn”.
Bia tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ nằm ở trung tâm xã những ngày tháng 3 này luôn có hình ảnh các bạn trẻ đến chăm sóc, thắp hương để thắp cháy thêm niềm tri ân các thế hệ cha ông đã ngã xuống cho xã Gào hôm nay.
Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gào, tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thời gian tới, để phát huy truyền thống của xã nhà, cũng như thực hiện thành công Nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra, chúng tôi chú trọng những nội dung căn bản hiện nay như: Nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, không để các hộ tái nghèo, đặc biệt thực hiện tốt 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới phấn đấu cán đích trước năm 2020”.
Nhiệm kì 2015-2020, Đảng bộ xã Gào xác định phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, phấn đấu xây dựng xã mạnh về kinh tế, ổn định về xã hội, vững về quốc phòng – an ninh. Phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ trước năm 2020 theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra, từng bước đưa xã Gào đi lên xứng danh là mảnh đất giàu truyền thống Cách mạng của thành phố Pleiku./.
Minh Lý-Minh Vũ