Tháng 3 của những cựu binh

Cập nhật 21/3/2020, 17:03:01

45 năm sau ngày giải phóng, vùng căn cứ cách mạng Chư Prông năm xưa của tỉnh Gia Lai với những hầm chông hố bom, thì nay sự sống cũng đã hồi sinh bởi màu xanh của những vườn cà phê, cao su bạt ngàn.
Chiến tranh qua đi, những đau thương mất mát cũng dần lùi sâu vào quá khứ; thế nhưng ký ức về những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc, những đêm chia lửa cùng đồng đội là điều vẫn còn mãi với những người lính từng một thời tham gia chiến đấu nơi chiến trường ác liệt.

Với già làng Siu Nhip ở làng Xung Beng, xã Ia Drang, huyện Chư Prông; dù tuổi tác có thể làm ông quên đi nhiều thứ nhưng ký ức của những năm tháng kháng chiến thì không bao bao giờ có thể mờ phai. Nhớ lại lúc đó,  ông Nhép cho biết, khí thế cách mạng đang lên, thanh niên như ông ai cũng quyết tâm làm cách mạng, tham gia đánh địch. Không ngại khó, ngại khổ, cùng dân làng và bộ đội vùng lên đấu tranh.

 Già làng Siu Nhip – làng Xung Beng, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Lúc đó mình tham gia là năm 1966. Mình là quân y trong làng, mình chấp hành theo Đảng, theo Nhà nước.Nếu ta không theo là không được đâu, không hoàn thành nhiệm vụ, thôn/làng không đẹp”.

Thôn, làng phát triển; đời sống người dân cũng ngày càng khấm khá hơn; và trong thành quả hôm nay, những cựu binh như ông Siu Rin càng không bao giờ có thể quên những năm tháng nằm gai nếm mật. Ông Siu Rin kể lại rằng, cùng với cả nước sục sôi khí thế cách mạng của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, vùng đất Chư Prông gắn liền với địa danh thung lũng Ia Drăng – Plei Me đã ghi dấu chiến công vang dội của bộ đội Quân khu V, B3 và lực lượng địa phương trong trận đầu đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên khi tiêu diệt Tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại Tiểu đoàn 2 Sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ. Và chiến thắng thung lũng Ia Drăng cùng chiến dịch Plei Me đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc, trở thành nỗi kinh hoàng đối với quân Mỹ.

Ông Siu Rin – xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Tôi thì mẹ chết, bố chết, ở với anh rồi anh cũng chết; lý do đó nên tôi đi làm cứu thư. Cứ đi thôi, chết cũng kệ. May mắn là mình còn sống được.”

Hòa bình, độc lập, trở lại với cuộc sống đời thường, chứng kiến sự đổi thay của quê hương, niềm tin của những người lính như già làng Siu Nhip, ông Siu Rin và bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Prông nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung hôm nay vào Đảng, vào Bác Hồ càng được nhân lên. Đó sẽ là động lực để mỗi người dân hôm nay thêm quyết tâm phấn đấu xây dựng địa phương ngày một phát triển./.

Mỹ Tiến – Thu Thủy- Phi Long

Trả lời