Thắm tình quân dân nơi biên cương

Cập nhật 26/6/2024, 06:06:45

Gần dân, trọng dân,“cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân; những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa tinh thần của Nhân dân nơi biên giới. Nghe bộ đội nói, học theo bộ đội làm, bà con các dân tộc vùng biên cùng đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; đồng thời trở thành lực lượng quan trọng cùng với những người lính biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Gia đình chị Rơ Mah Pênh ở làng Nú, xã Ia Chía, huyện Ia Grai được Đồn Biên phòng Ia Chía lựa chọn xây dựng mô hình “thoát nghèo bền vững”. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã xuống tận nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, rồi tìm cách giúp đỡ vợ chồng Rơ Mah Pênh thoát nghèo. Đơn vị đã trao tặng gia đình một con bò giống sinh sản, hỗ trợ làm chuồng, rào vườn, rồi chỉ dẫn cách chăm sóc vườn cà phê, kết hợp với chăn nuôi. Kết quả thật đáng mừng, con bò giống nay đã có bê con, vườn cà phê cũng xanh tốt, cho trái nhiều hơn…

Chị  Rơ Mah Pênh – Làng Nú, xã Ia Chía, huyện Ia Grai chia sẻ: “Cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm, nhờ bộ đội mà nhà mình nay đã có bò, có lúa, cà phê, không còn lo đói nữa. Nhà mình cũng thoát khỏi hộ nghèo rồi.! Vợ chồng sẽ cố gắng hơn nữa để cuộc sống được tốt hơn.”

Không chỉ trợ lực về kinh tế, hai đứa con gái của chị Rơ Mah Pênh nếu không có sự đỡ đầu, hỗ trợ của các chú bộ đội Đồn Biên phòng Ia Chía thì chắc cũng đã nghỉ học giữa chừng. Nhiều năm nay, đều đặn hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía đã góp một phần tiền lương để thực hiện chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “nâng bước em đến trường”, giúp  một số học sinh trên địa bàn xã có điều kiện thuận lợi để tìm đến con chữ, nâng cánh ước mơ.

Em Rơ Mah Yoan – Học sinh lớp 10A2, Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai bày tỏ: “Các chú bộ đội giúp em có tiền mua sách, vở, dụng cụ học tập và tiền xe đến trường hàng tháng. Nhờ  đó mà em mới có điều kiện được học tập tốt, em hứa cố gắng học giỏi, để sau này trở thành cô giáo, về dạy chữ cho buôn làng mình…”

Đóng chân trên địa bàn vùng khó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65%, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao; vì vậy Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Chía luôn quyết tâm hiện thực hoá một tiêu: Phối hợp với chính quyền địa phương mỗi năm giúp một hộ gia đình đồng bào DTTS thoát nghèo, hoặc chí ít là thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo ra cơ sở vững chắc để bà con vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó đã giúp nhiều gia đình người Jrai ở vùng biên giới Ia Chía có cuộc sống ổn định.

Thiếu tá Hoàng Long – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Ia Chía cho biết: “Vừa giúp vừa tuyên truyền để bà con thay đổi được nhận thức đó là điều quan trọng và kết hợp với đó là chúng tôi hỗ trợ bằng vật chất, từ đó bà con mới thấy và có kinh nghiệm; có điều kiện để phát triển. Những hộ này mà người ta phát triển sẽ làm gương cho những hộ khó khăn trên địa bàn xã  học theo, tạo thành một phong trào để chung trong cả xã để phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.”

Ông Nguyễn Văn Lựu – Chủ tịch UBND xã Ia Chía, huyện Ia Grai trao đổi: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền người dân trên địa bàn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là phát huy được tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, giúp người dân trên địa bàn xây dựng, xóa đói, giảm nghèo  phấn đấu 2025 xã về địch nông dân mới.”

Vậy đó, “Đi dân nhớ, ở dân thương”; những người lính mang quân hàm xanh nơi đây đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và quân chúng Nhân dân xây dựng nên “luỹ thép” biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Kim Ngân – Ksor Tuối

Trả lời