Cũng như những năm trước, năm nay Binh đoàn 15 tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa để góp phần mang đến cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân ở những địa phương Binh đoàn đứng chân không khí vui vẻ, phấn khởi, hạnh phúc trong dịp Tết Bính Thân 2016.
Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn 220 thôn, làng chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới thuộc các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Bình và thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào và Campuchia. Mỗi khi tết đến xuân về, ở những khu kinh tế- quốc phòng Binh đoàn càng tràn đầy sức sống mới với những đổi thay mạnh mẽ. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn cùng nhân dân ở địa phương vui xuân đón tết trong không khí rất đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc!
Ông A Xin- Bí thư chi bộ làng KDin, xã MoRay, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum chia sẻ: Tết nào Binh đoàn 15 cũng mang đến cho đồng bào những tình cảm và những món quà thật ý nghĩa. Nhân dân rất cảm ơn Binh đoàn 15.
Tết Cổ truyền của dân tộc năm nay dường như đến sớm hơn với những khu kinh tế- quốc phòng của Binh đoàn 15. Bởi trong nhiều năm qua, mỗi khi giáp tết, Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động cùng nhân dân ở các thôn, làng đón Tết Cổ truyền của dân tộc theo phương châm “như cây một gốc, như con một nhà”.
Trung tá Trần Đức Niên- Giám đốc Công ty 78- BĐ 15- Bộ Quốc phòng cho biết: “Nhiều năm qua, giáp tết tất cả các đội sản xuất của Công ty đều tổ chức các hoạt động vui Xuân đón tết tại các thôn, làng trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động cùng nhân dân mổ heo, làm gà, gói bánh chưng rồi cùng giao lưu… Các đội sản xuất đều chia cho mỗi gia đình cán bộ, công nhân và mỗi gia đình trên địa bàn một kg thịt heo để dùng trong những ngày tết”.
Sự quây quần, đoàn tụ vui Xuân đón tết trong tình đoàn kết quân dân đã phần nào làm vơi đi những vất vả sau một năm lao động sản xuất đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 và nhân dân ở địa phương. Hương thơm men rượu cần ,cùng tiếng chiêng rộn rã và những vòng xoang nối dài càng làm cho không khí của mùa Xuân và Tết cổ truyền của dân tộc ở những vùng sâu vùng xa này càng đậm đà. Cũng như mọi năm, trong dịp Tết cổ truyền năm nay, Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đã tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình công nhân, gia đình chính sách, gia đình nghèo, già làng, trưởng thôn ở nơi đơn vị đứng chân trị giá nhiều tỷ đồng.
Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15- Bộ Quốc phòng nói: “Mặc dù năm nay Binh đoàn rất khó khăn nhưng với phương châm mọi người, mọi nhà đều có tết, Binh đoàn đã chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và người lao động để có điều kiện lo tết. Hơn nữa, Binh đoàn đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động cùng nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón tết vui vẻ, hạnh phúc”.
Hơn 30 năm kể từ ngày thành lập thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, Binh đoàn 15 luôn nhận được sự đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ quí báu của đồng bào các dân tộc nơi đứng chân. Việc Binh đoàn tổ chức những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thế này như một sự “đền ơn đáp nghĩa” đối với đồng bào và qua đó càng thắt chặt nghĩa tình quân dân, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
Hà Đức ; R’Piên ; Văn Thiền