Xuân đã về, mọi người đang chuẩn bị đón tết trong bình yên, hạnh phúc. Nhưng ở nơi biên cương xa xôi, những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm tuần tra, mật phục, trực chốt và giữ chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để nhân dân có những ngày xuân trọn vẹn. Phóng sự được thực hiện tại Đồn Biên Phòng Ia Púch, huyện Chư Prông.

Đồn Biên phòng Ia Púch là một trong 3 đồn biên phòng nằm trên địa bàn huyện Chư Prông và thực hiện công tác quản lý 10,2 km đường biên giới. Vào dịp cuối năm, các đối tượng xấu thường vận chuyển hàng lậu và xâm nhập biên giới trái phép. Do vậy, ngoài công tác tuần tra, mật phục, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ đến các thôn, làng trọng điểm của xã cùng vui Xuân với bà con các dân tộc trên tuyến biên giới.
Đại Úy Nguyễn Đăng Duẩn – Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Tết đến Xuân về anh em cán bộ chiến sỹ xác định giữ vững tay súng cùng với nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh tiết kiệm. Trong dịp Tết đội công tác địa ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới phối hợp với già làng trưởng thôn rà soát lại những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm gạo, bánh để nhân dân đón Tết trọn vẹn”.
Đối với những cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Puch, những ngày đất nước vào Xuân như mang lại nguồn động viên ấm áp từ hậu phương, thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội tại đơn vị, nâng cao cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và để có ngày Xuân bình yên, những người lính đã phải tạm gác lại sự đoàn tụ, sum họp cùng gia đình để đón tết với đồng chí, đồng đội và người dân nơi biên giới.
Binh nhất Ksor Khơi – Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông nói: “Tôi được chỉ huy đồn giao trách nhiệm ở lại canh gác cho nhân dân vui xuân đón tết, bản thân luôn nêu cao tinh cảnh giác và nêu cao trách nhiệm bảo vệ khu vực biên giới”.
Binh Nhất Trần Văn Tiến – Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông cũng chia sẻ: “Lần đầu tiên đón tết nơi biên giới tôi thấy hơi buồn nhưng ở đây cùng với anh em đồng chí, đồng đội đón tết tôi thấy ấm áp hơn. Bản thân luôn nêu cao ý thức tuần tra để đồng bào đón tết được đầm ấm yên bình”.
Xuân Mậu Tuất 2018, có tới 70% cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Púch sẽ trực sẵn sàng chiến đấu và đón xuân năm mới tại đơn vị. Để chuẩn bị đón xuân mới ấm áp, vui tươi, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sỹ, trước đó đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất trồng rau, chăn nuôi đảm bảo tự túc hoàn toàn rau xanh và một phần thực phẩm cho đơn vị.
Thượng tá Đỗ Thế Giang – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đơn vị đã được đầu tư xây dựng doanh trại cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đã huy động cán bộ chiến sỹ chuẩn bị bồn hoa cây cảnh tạo một khí thế đón năm mới cho đơn vị. Chúng tôi động viên cán bộ chiến sỹ yên tâm tư tưởng, đặc biệt là chiến sỹ mới lần đầu tiên ăn tết xa nhà. Quân số trực duy trì đảm bảo”.
Chia tay các chiến sỹ biên phòng Ia Púch trong khí thế tràn ngập sắc Xuân, ấm áp tình đồng bào, đồng chí. Một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân – mùa của hạnh phúc, sum vầy, nhưng những chiến sĩ biên phòng vùng biên giới đã gác lại hạnh phúc riêng của mình để giữ vững tay súng, gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.
Thiên Nga – Lệ Xuân – Đặng Trà