“Tất cả vì học sinh thân yêu”  

Cập nhật 21/8/2019, 17:08:25

“Tất cả vì học sinh thân yêu”. Câu khẩu hiệu dễ dàng tìm thấy ở các trường học nhưng không phải dễ dàng để thực hiện, nhất là với những trường học còn nhiều khó khăn. Năm học mới 2019 – 2020 sắp bắt đầu, công việc chuẩn bị ở nhiều trường học đang vào giai đoạn tất bật.

Nhận công tác mới đúng vào thời điểm chuẩn bị cho năm học mới, không chỉ kinh nghiệm trong vai trò quản lý mà cả tâm huyết với giáo dục tiếp tục được thầy giáo Lê Trọng Kỳ phát huy ở vị trí hiệu trưởng của ngôi trường tiểu học Ngô Quyền, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Con đường hoa dẫn vào trường được thầy Kỳ chăm chút từ công đoạn lên ý tưởng cho đến thi công. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí để thực hiện do thầy vận động giáo viên nhà trường đóng góp. Theo dự tính, con đường hoa sẽ hoàn thành kịp để đón gần 350 em học sinh tựu trường năm học 2019 – 2020. Tiếp theo, đó sẽ là công trình măng non của liên đội khi các em học sinh được giao chăm sóc và vẽ trang trí lên các chậu hoa. Với thầy Kỳ, những việc cần phải làm ở ngôi trường này chưa dừng lại ở đó.

Cô giáo Phạm Thị Thuý An, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Ngô Quyền, xã Tân An, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Với hoạt động đội thì CSVC rất quan trọng nhưng trước đây phòng đội chỉ là một góc trong phòng truyền thống thôi. Giờ thì thầy nói cho một phòng đội riêng để các em sinh hoạt, đó là điều rất mừng vì có nơi trưng bày các tranh ảnh về đội hoặc các sản vật địa phương để các em tìm hiểu cũng như có phòng phát tin, truyền tin cho dễ, hoạt động tốt hơn. Trong cảnh quan môi trường thì thầy cũng cho xây dựng lại các bồn hoa, cây cảnh – một trong những công trình măng non của đội, cho xây dựng lại vuờn cây thuốc nam để giáo dục các em về các loại thuốc. Tôi thấy đó là các hoạt động rất ý nghĩa trong năm học tới.  Hi vọng với những điều kiện sẵn có cùng với sự tâm huyết và kinh nghiệm của thầy thì phong trào đội sẽ phát triển mạnh”.

Dù thời gian làm việc cùng nhau mới chỉ tính bằng ngày nhưng nhiệt huyết từ người hiệu trưởng mới dường như được lan truyền cho tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Ấy thế nên những công việc trước kia phải huy động thêm phụ huynh học sinh cùng chia sẻ thì nay các giáo viên, dù đa phần là các cô giáo, vẫn hăng hái đảm nhận. Bởi mọi người đều hiểu tất cả những ý tưởng và chỉ đạo của thầy hiệu trưởng đều xuất phát từ tấm lòng tận tâm với nghề và hết lòng vì học trò thân yêu.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Nói chung đầu năm vào tất cả giáo viên tập trung làm để hỗ trợ các em bước chân vào trường thì đã ổn định, mọi thứ sạch sẽ thì các em có tinh thần để học tập. Mọi người rất vui vẻ ủng hộ đồng tình cùng chung sức với nhau làm vì giáo dục, vì các em thân yêu”.

Những công việc đầu tiên được đồng nghiệp tin tưởng, ủng hộ như liều thuốc tinh thần xua tan những băn khoăn và vất vả, giúp thầy hiệu trưởng Lê Trọng Kỳ mạnh dạn với những ý tưởng mới. Rồi đây, trường sẽ có thêm sân bóng mi ni, tăng cường thêm mô hình thư viện xanh, cải tạo khuôn viên trường học… đó là quyết tâm để ngôi trường tiểu học Ngô Quyền giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Thầy giáo Lê Trọng Kỳ, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi: “Không phải đạt chuẩn rồi ta dừng lại mà ta phải phát triển, trước hết là giữ chuẩn sau đó phát triển hơn để học sinh đến trường cảm thấy vui, thấy ấm áp như ngôi nhà thứ 2 của mình thì ta càng phải làm cho đẹp hơn. Muốn vận động được đội ngũ CBGV và phụ huynh học sinh cùng tham gia thì trước hết nguời đứng đầu là hiệu trưởng phải làm gương”.

Được lao động cùng nhau sau 2 tháng nghỉ hè là dịp để các thầy cô giáo thêm gắn kết, cũng là cách để thầy hiệu trưởng Lê Trọng Kỳ – người đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người nhanh chóng hoà nhập với tập thể mới – một tập thể cùng chung quyết tâm “tất cả vì học sinh thân yêu”./.

Hòa Giang, Viễn Khánh

Trả lời