Luân chuyển giáo viên đã và đang giảng dạy lâu năm ở vùng khó khăn về vùng thuận lợi công tác vừa là trách nhiệm của ngành giáo dục, vừa đáp ứng được nguyện vọng của những người đã công hiến lâu năm ở vùng khó. Hôm nay, nhân Kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), THGL xin chia sẻ niềm vui với những thầy giáo, cô giáo vừa được luân chuyển về công tác ở vùng thuận lợi sau một thời gian dài công hiến sức trẻ ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.
Sau gần 10 năm công tác tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học Hà Đông, huyện Đak Đoa thì có lẽ món quà lớn nhất đối với cô giáo Phạm Thị Hằng nhân ngày 20/11 năm nay đó chính là đã được lãnh đạo huyện Đak Đoa thấu hiểu, tạo mọi điều kiện để cô được luân chuyển công tác gần nhà.
Cô giáo Phạm Thị Hằng – Trường Tiểu học số 1, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa tâm sự: “Năm 2024 tôi được quý cấp lãnh đạo của huyện Đak Đoa luân chuyển công tác về Trường Tiểu học số 1, TT Đak Đoa. Với một môi trường mới bản thân tôi sẽ không ngừng cố gắng học tập để trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi!”
Được biết riêng trong năm học 2024 – 2025, UBND huyện Đak Đoa đã luân chuyển 7 giáo viên công tác từ 5 năm trở lên tại vùng khó khăn đến công tác tại vùng thuận lợi. Điều này không chỉ thể hiện tính nhân văn mà còn giúp các thầy, cô giáo càng yêu nghề và gắn bó với nghề.
Cô giáo Nguyễn Thị Trang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trường Mầm non Hoa Sen có 2 giáo viên công tác từ vùng xa chuyển về, trong đó có 1 cô công tác trên 10 năm, 1 cô công tác trên 5 năm mới chuyển về trường năm 2023. Từ khi chuyển về trường tới nay tư tưởng tinh thần của các cô yên tâm công tác, phấn khởi khi được về đơn vị mới.”
Tục ngữ có câu “an cư lạc nghiệp”, chính vì vậy khi thầy cô giáo yên ổn gia đình thì mới yên tâm cống hiến. Đặc biệt đối với giáo viên xa gia đình, hoặc nhà ở quá xa trường, đi lại khó khăn sẽ phần nào ảnh hưởng đến công việc, cũng như chất lượng giảng dạy. Trải lòng những chia sẻ của mình về những khó khăn trong suốt hơn 13 năm qua của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh mà những thầy giáo, cô giáo đã và đang nỗ lực hết mình đối với nghề mà mình đã chọn.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ái – Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Tôi công tác ở Trường Tiểu học Kpăh Klơng được 13 năm, 6 tháng. Trong thời gian ấy tôi cảm thấy việc đi lại rất khó khăn, vì tôi phải dạy từ sáng sớm cho con ăn từ 5 rưỡi rồi đưa con đến trường, lúc đến trường con ngồi một mình thôi không có các thầy cô nào cả vì con đến trường quá sớm. Khi tôi nộp đơn lãnh đạo huyện đã giúp đỡ cho tôi được về gần nhà như nguyện vọng của mình.”
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn – Trường Mẫu giáo Bông Hồng 2, thị trấn Kbang, huyện Kbang chia sẻ: “Trước đây tôi đã công tác một thời gian dài ở trong Trường Mẫu giáo Họa Mi, thôn 5, xã Krong là một trường đặc biệt khó khăn của huyện Kbang. Trải qua một quá trình công tác lâu dài ở trong xã đặc biệt khó khăn thì tôi đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, các cấp lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kbang đã cho phép tôi được thuyên chuyển ra công tác tại Trường Mẫu giáo Bông hồng 2.”
Câu chuyện về tạo mọi điều kiện để giáo viên vùng khó được luân chuyển công tác tại vùng thuận lợi chỉ là một “lát cắt” trong phóng sự mà chúng tôi muốn đề cập nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay. Bởi trên thực tế, vẫn có rất nhiều thầy cô giáo “tận tâm, yêu nghề, mến trẻ” dù trong điều kiện dạy và học còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Song các thầy cô giáo đều dành hết tâm sức để mang kiến thức đến học sinh với mong muốn các em sẽ có tương lai tốt đẹp.
Thế nhưng trong sâu thẳm mỗi thầy cô giáo đều muốn sau một thời đã cống hiến sức trẻ ở vùng khó khăn, họ vẫn muốn được ngành, địa phương tạo điều kiện cho luân chuyển về vùng thuận lợi để được “tròn vai” việc nước, việc nhà.
Nhóm Phóng viên