Tảo hôn – Những câu chuyện buồn

Cập nhật 13/11/2023, 16:11:16

15-16 tuổi – ở cái tuổi mà chúng ta nghĩ rằng những đứa trẻ vẫn còn “Ăn chưa no, lo chưa tới” thì ở nhiều nơi các em nhỏ đã trở thành những người bố, người mẹ. Ở cái tuổi còn non nớt cả về thể chất lẫn tâm hồn, đằng sau cuộc sống hôn nhân của nhiều đôi trẻ là những câu chuyện buồn và hệ lụy dài lâu.

Em Doai – làng HLâm, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang chia sẻ: “Chồng học hết lớp 12, học đại học cũng gần 1 năm, không có tiền đi học về lấy vợ, còn em học hết lớp 9 là em không học.  Em lấy chồng 15 tuổi, 17 tuổi là em sinh em bé. Lấy chồng sớm cũng khổ mà có con sớm cũng khổ. Toàn là bố mẹ hỗ trợ, căn nhà cũng là bố mẹ hỗ trợ, cái tủ, giường, ti vi đều là bố mẹ hỗ trợ. Lần đầu bé bị đau toàn là mẹ em chăm thôi, mẹ em lo lắm tại vì em không biết chăm nên để cho bố mẹ chăm. Con thì cứ quấy khóc nhiều lắm, suốt ngày cứ khóc. Chồng với con suốt ngày cứ đau ốm. Cứ 1 tháng đi bệnh viện 1 lần, hoặc 2-3 tháng nằm viện 1 lần.”

Tảo hôn đã và đang cắt đứt quãng đời hồn nhiên của bao em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Ở cái tuổi lẽ ra còn đang cắp sách đến trường với bao ước mơ, hoài bão thì em Doai ở làng Hlâm, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang đã bước vào những lo toan với bao bộn bề, khó khăn phía trước khi phải gánh trên vai trọng trách làm vợ, làm mẹ.

Những cuộc hôn nhân chưa đủ tuổi đã cho thấy thực trạng với những buồn lo và cả hệ lụy. Đó là câu chuyện buồn của gia đình bà Kpa H Nư ở buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa khi có con gái lấy chồng sớm. Gia đình thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất, chồng bà phải làm thuê qua ngày để nuôi 8 miệng ăn. Và bây giờ gánh nặng của gia đình trẻ con ấy lại đè nặng lên gia đình lớn, cuộc sống của 8 thành viên trong căn nhà nhỏ này khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Bà Kpă H’Muach – Buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ: “Con mình học hết lớp 8 thì bắt chồng thì bỏ học rồi. Không cho bắt chồng sớm cha mẹ khổ, không có làm ăn, đi làm thuê mướn người ta. Con còn nhỏ bắt chồng sớm thì khổ, không có việc làm, con thì không biết chăm, ba mẹ chăm sóc thôi.”

Tảo hôn khiến cho cái vòng luẩn quẩn đói nghèo cứ kéo dài từ đời này sang đời khác. Rồi tương lai của đứa trẻ này sẽ ra sao, khi mà chính cha mẹ chúng còn chưa thể lo được cho cuộc sống của bản thân mình. ?

Em Siu Đại – Buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Mình lấy vợ sớm cũng vất vả, không có việc làm, không có tiền nuôi con.”

Em Kpă HNư – Buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ: “Em cũng vất vả, không có tiền mua sữa mua cháo. Chồng thì không có đi làm, không có việc. Bây giờ sinh con không biết chăm chủ yếu là bố mẹ lo cho con.”

Ở nơi các em sinh ra, câu chuyện tảo hôn đã diễn ra từ đời này qua đời khác. Những cuộc hôn nhân chưa được pháp luật công nhận đã đóng lại bao ước mơ, khát vọng trước ngưỡng cửa cuộc đời của các em nhỏ này. Và đằng sau các cuộc hôn nhân chóng vánh ấy là những trang sách còn dang dở với nhiều điều hối tiếc từ chính những người trong cuộc.

Em Kpă HNư – Buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Giờ thấy các bạn đi học mình cũng thấy tiếc, trong khi mình như thế này không có cơ hội đi học lại, ở nhà chăm con.”

Em Doai – làng HLâm, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang bày tỏ: “Mấy mấy bạn đi học ở An Khê cũng thích. Đi học để biết cho xã hội nhiều thứ, còn em thì lấy chồng rồi có biết làm gì đâu, ở nhà chăm con thôi.”

Kim Châu – Minh Trung

Trả lời