Tang thương vì tai nạn giao thông

Cập nhật 15/2/2021, 17:02:11

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại huyện Chư Pưh vào đêm qua 14.2 (tức Mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) khiến 4 thanh thiếu niên tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là hồi chuông báo động khi một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sử dụng rượu bia lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đặc biệt là vai trò giáo dục, nhắc nhở của từng gia đình, thực trạng đáng buồn này sẽ khó có hồi kết tốt đẹp.

Ngày Tết là ngày đoàn viên… Thế nhưng ngày hôm nay đối với bà con làng Tao Kó, xã Ia Ròng và thôn Plei Dư, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh lại là ngày tang thương. Mọi người tập trung về đây để tiễn những đứa con, đứa cháu của mình có tuổi đời còn rất trẻ về bên kia núi với Yàng.

Siu H’ Yương (sinh năm 2001), một trong 4 nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn giao thông là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em và đang làm công nhân tại khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Không ai ngờ rằng; đây lại là cái Tết cuối cùng em được gặp gỡ người thân. Quặn thắt trong nỗi đau mất con, bà Siu H’Preo trở nên thẫn thờ từ hôm qua tới giờ.

Bà Siu H’Preo (mẹ nạn nhân Siu H’Yương) – Làng Tao Kó, xã Ia Ròng, Chư Pưh, Gia Lai đau buồn nói: “Nó là lao động chính trong nhà, giờ nó mất rồi gia đình không biết phải làm sao. Thương nó lắm, từ hôm qua tới giờ chỉ biết khóc thôi.”

Chính thức lên đường nhập ngũ vào ngày 27.02 tới đây, song Rơ Mah Trưng giờ đã không còn nữa. Tai nạn giao thông vào đêm 14.02 đã cướp đi những ước mơ của em và để lại bao hệ lụy cho người ở lại. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, bố mất, mẹ đi lao động ở nước ngoài, bao niềm hy vọng đều hướng về Trưng nhưng giờ tất cả đều đã tan biến.

Chị Rơ Mah H’Yưng (chị nạn nhân Rơ Mah Trưng) – Thôn Plei Dư, xã Ia H’rú, Chư Pưh, Gia Lai bày tỏ:Gia đình mình thì xót, khóc. Không có mẹ, không có bố, giờ không biết nói sao, chỉ khóc thôi.”

Ông Rơ Ô Beo – Phó Chủ tịch UBND xã Ia H’rú, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Để mà ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên chạy xe phóng nhanh vượt ẩu, giảm thiểu tai nạn giao thông thì UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thanh niên hạn chế tụ tập uống rượu. Đồng thời nắm chắc các thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, chạy xe phóng nhanh vượt ẩu và đến tận nhà tuyên truyền, vận động, nhắc nhở những người này.”

Một bộ phận thanh thiếu niên, thậm chí là những em chưa đủ tuổi lái xe điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, phóng nhanh vượt ẩu, gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc là thực trạng đáng báo động hiện nay ở huyện Chư Pưh nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Để giảm thiểu tiến tới đẩy lùi vấn nạn này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Quan trọng hơn cả là sự giáo dục, giám sát từ chính gia đình, người thân các em, đặc biệt không nên nuông chiều, giao xe cho các em điều khiển khi chưa đến tuổi theo quy định./.

Đoàn Bình – Viễn Khánh

Trả lời