Nghề giáo được ví như người lái đò tận tụy. Nhiều tấm gương giáo viên yêu nghề mến trẻ, bám lớp bám trường để dạy cái chữ cho học sinh ở vùng sâu vùng xa. Họ không quản vất vả, gian nan, lặng lẽ âm thầm như những con ong miệt mài xây tổ, hình thành nên những giọt mật cho đời. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Trang- Giáo viên Điểm trường làng Pơ Nang, Trường Tiểu học Kon Thụp, huyện Mang Yang là một trong những giáo viên như thế.
Cô Hoàng Thị Thanh Trang đã giảng dạy ở Điểm trường làng Pơ Nang thuộc Trường Tiểu học Kon Thụp, huyện Đăk Đoa được 7 năm. Điểm trường làng cách xa trung tâm nên đi lại khó khăn, học sinh 100% là người dân tộc thiểu số, số lượng học sinh ít nên học lớp ghép 2 trình độ, lớp 1 và lớp 2; lớp 3 và lớp 4. Điều kiện ăn ở sinh hoạt và giảng dạy nơi đây còn nhiều hạn chế, nhưng với tấm lòng yêu nghề mến trẻ quan tâm học sinh, cô đã nỗ lực vượt qua khó khăn vất vả thường ngày, bám trường bám lớp, để truyền thụ kiến thức cho học sinh ở vùng khó khăn này.
Cô Trang chia sẻ: “Tôi phụ trách lớp ghép 1 và 2 và dạy ở đây được 7-8 năm. Ở đây đi lại khó khăn và điều kiện các gia đình cũng rất khó nên họ ít quan tâm đến con em trong việc học tập, chúng tôi ở đây thường xuyên đến tận nhà các phụ huynh để tuyên truyền vận động cho các em đến lớp, cố gắng duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo tỷ lệ ra lớp đầu năm và duy trì đến cuối năm học”.
Không chỉ vững về chuyên môn, trong quá trình công tác, cô Trang là người rất gần gũi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Cô Trang được học sinh yêu quý và đồng nghiệp mến phục.
Cô Hoàng Thị Quỳnh – Giáo viên Điểm trường làng Pơ Nang, Trường Tiểu học Kon Thụp, huyện Mang Yang nói: Tôi đã có nhiều năm dạy với cô Trang ở điểm trường làng này. Tôi thấy cô Trang năng nổ trong các hoạt động và về chuyên môn cô luôn trao đổi với các đồng nghiệp, với học sinh thì cô rất nhiệt tình gẫn gũi, luôn tận tụy để vận động học sinh đến lớp đầy đủ và nâng cao chuyên môn để giảng dạy tốt….
Với tình yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình và nỗ lực trong công tác, cô Trang được trò yêu, đồng nghiệp mến và là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền cấp trường, cấp huyện, được Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao.
Thầy Hoàng Quốc Bửu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Thụp, huyện Mang Yang trao đổi thêm: “Cô Trang là giáo viên và dạy ở điểm trường làng còn nhiều khó khăn, nhưng cô rất cố gắng tận tụy với nghề, bám trường bám lớp. Về mọi mặt hoạt động cô Trang rất là gương mẫu, nhà trường phân công nhiệm vụ cô cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong chuyên môn cô luôn cố gắng trau dồi học hỏi kiến thức. Cô tham gia nhiều hoạt động phong trào của ngành đề ra và nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi”.
Những giáo viên tâm huyết tận tụy với nghề, quyết tâm bám trụ với mảnh đất vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để truyền thụ kiến thức cho học sinh. Cô Hoàng Thị Thanh Trang, giáo viên Điểm trường làng Pơ Nang, Trường Tiểu học Kon Thụp, huyện Mang Yang và những thầy cô giáo ở vùng sâu vùng xa như những con ong chăm chỉ, miệt mài tạo nên những giọt mật ngọt cho đời, góp phần chắp cánh ước mơ của những học sinh vùng khó khăn vươn tới một tương lai tươi sáng./.
Ngọc Ánh, Xuân Huy