Tấm lòng giáo viên vùng khó

Cập nhật 06/9/2019, 08:09:54

Năm học mới 2019 – 2020 đã chính thức bắt đầu với niềm hân hoan của thầy và trò nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện đối với các trường học trong toàn tỉnh. Một trong số đó là nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS.
Đó là thử thách không nhỏ, nhất là với các trường ở vùng sâu vùng xa. Và để vượt qua thử thách này, ngay từ trong hè, không ít giáo viên điểm trường làng đã dành nhiều tâm huyết cho công việc tăng cường tiếng Việt để các em học sinh của mình tự tin bước vào năm học mới.

31 học sinh của lớp ghép 2 trình độ 1 và 4 đi học đông đủ là món quà lớn nhất đối với cô giáo Huỳnh Thị Cẩm Hồng ở Trường phổ thông dân tộc bán trú TH – THCS Nguyễn Khuyến, Chư Krey, Kong Chro. Để có được kết quả này, ngay từ đầu tháng 7 – khoảng thời gian lẽ ra phải được nghỉ ngơi trong hè, cô giáo Hồng đã dành cho việc đi vận động và dạy tăng cường tiếng Việt cho các em. Không phải là nhiệm vụ bắt buộc cũng không có khoản phụ cấp nào, nhiều thầy cô giáo ở 7 điểm trường làng của ngôi trường vùng khó khăn này vẫn tình nguyện thực hiện công việc đòi hỏi nhiều tâm huyết ấy.

Cô giáo Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Trường PTDTBT TH – THCS Nguyễn Khuyến, Chư Krey, Kong Chro cho biết: “ Trường với 100% Hs là DTTS, vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế, giáo viên cảm thấy dạy phụ đạo để các em tăng cường vốn tiếng Việt. Hè thường thì thời gian giáo viên dành để đi du lịch hoặc đi chơi. Công việc có vất vả nhưng các em hồn nhiên dễ thương nên giáo viên có động lực hơn.

Điều đáng mừng là trên địa bàn tỉnh Gia Lai không thiếu những tấm gương thầy cô giáo như thế. Càng ở những ngôi trường vùng khó, nghĩa cử cao đẹp ấy lại càng được nhân rộng hơn, tạo nên một phong trào lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dạy và học. Hơn 17 năm gắn bó với học sinh dân tộc thiểu số huyện Đak Pơ, cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào có gần 10 năm tình nguyện dạy phụ đạo cho những trò nhỏ vốn gặp nhiều khó khăn trong học tập khi tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 2.

Cô giáo Nguyễn Thị Anh Đào , Trường TH – THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cũng nói: “Sau khi nghỉ hè các em không được đi học thêm như ở vùng thuận lợi mà theo bố mẹ lên rẫy nên đôi khi quên cái chữ nên nhà trường cho đi học để các em học tập tốt hơn trong năm học mới. Cũng có vất vả nhưng vì nhiệt huyết của người giáo viên yêu nghề mến trẻ. Cũng không thấy thiệt thòi vì mình quen với vùng này rồi. Mỗi ngày thấy các em đến lớp là  mình đã thấy vui rồi, các em không ra lớp thì thật là buồn”.

Niềm vui của cô là thấy trò đến lớp đủ, học chăm ngoan. Hiểu tấm lòng cô giáo nên phụ huynh đưa con đến lớp đúng lịch. Những em học sinh dù chưa thể hiểu hết kiến thức trong từng bài giảng nhưng hơn ai hết các em cảm nhận được tấm lòng cô giáo và niềm vui khi năm học mới bắt đầu.

Em Đinh Thị Hoàng Dung, Lớp 2A Trường TH – THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ nói: “Đi học rất là vui vì có bạn thân và có cô giáo. Đi học để giỏi để tính toán được để học được tiếng Việt”.

Học sinh thích đi học, vui đến trường là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Hiệu quả bước đầu từ chủ trương tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS đã mang lại cho ngành GD – ĐT Gia Lai niềm vui trong năm học mới. Và kết quả này có sự đóng góp tuy thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng của những giáo viên nặng lòng với giáo dục dân tộc ở vùng khó../.

Hoà Giang, Viễn Khánh

Trả lời