Gần 50 tuổi Đảng, gắn bó với buôn làng với cương vị nhiều năm là người có uy tín, già làng Đinh Nhiêu lần đầu tiên vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024. Dự Đại hội lần này, cũng như nhiều người uy tín khác, già làng Đinh Nhiêu mang nhiều tâm tư, tình cảm, và cả những nguyện vọng của mình đến với Đại hội.
Trong căn nhà sàn truyền thống giản dị, già Đinh Nhiêu đang cố gắng hoàn tất những đường đan tre lứa, những con vít gỗ cuối cùng, để hoàn thiện mô hình nhà rông siêu nhỏ, một sản phẩm mỹ nghệ mà ông sẽ mang đến Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần này. Tuổi cao, con mắt không còn tỏ nhưng già Đinh Nhiêu vẫn quyết tâm làm thật cẩn thận, tinh tế nhất, để thể hiện sinh động bản sắc văn hóa của người Ba Na từ nhà rông ngoài đời thực vào mô hình. Không chỉ chuẩn bị quà đem đến Đại hội, ông chia sẻ rằng, nếu có dịp, ông muốn mang tâm tư, cả những dự định, tâm huyết lâu nay đến chia sẻ với đại diện uy tín của đồng bào các DTTS.
Già làng Đinh Nhiêu, người có uy tín làng Kte Lớn, xã IaYeng, huyện Phú Thiện tự hào nói: “Đối với người dân tộc thiểu số ở Tây nguyên nên giữ được bản sắc, làm sao phải đổi mới theo chủ trương của nhà nước, con người mới, nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa. Lớp trẻ phải kế thừa và phát huy. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ tại Đại hội lần này.”
Sinh năm 1954, sau khi rời quân ngũ, trở về địa phương ông Đinh Nhiêu có thời gian tham gia nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương, chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện, làm bí thư Đảng ủy xã Ia Yeng 7 năm… Về hưu, ông tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, tâm huyết với nghề truyền thống, ông tham gia truyền dạy cho lớp trẻ kĩ thuật đan lát, đánh cồng chiêng, với mong muốn lớp trẻ gắn bó lưu giữ nghề, nếu có thể tạo sinh kế, giữ chân lớp trẻ gắn bó với quê hương, không phải tha hương nơi đất khách.
Chị Siu H’Phương, Bí thư Đoàn xã IaYeng, huyện Phú Thiện cho biết: “Già Nhiên là một tấm gương mà thế hệ trẻ chúng tôi luôn rất kính trọng. Ông chỉ dạy cho thanh niên biết giữ nghề, gắn bó với văn hóa truyền thống.”
Nghỉ hưu, nhưng đôi bàn tay và tâm trí của người đảng viên chưa lúc nào ngơi nghỉ. Ông cùng cấp ủy, Ban Nhân dân thôn xây dựng đường hướng, lãnh đạo Nhân dân bám nắm chủ trương của Đảng phát triển đúng định hướng. Vận động người dân phát triển, gắn bó với kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, cơ giới hóa, biến những khu ruộng hoang thành lúa nước hai vụ. Ông cũng là người hóa giải những mâu thuẫn trong dân, là trung tâm đoàn kết xây dựng làng Kte đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019.
Ông Siu Đương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện nhận xét: “Ông Đinh Nhiêu là thế hệ cấn bộ lãnh đạo đi trước, có rất nhiều dấu ấn tại địa phương, giúp cho xã có những bước tiến xa. Điển hình như việc đưa chủ trương làm lúa nước hai vụ từ hệ thống kênh mương nội đồng, hay đưa điện sáng đến dân…Sau này, về hưu ông là già làng rất uy tín tại cộng đồng.”

Già làng Đinh Nhiêu, người có uy tín làng Kte Lớn, xã IaYeng, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Tôi vẫn nhắc chính bản thân tôi, Bác từng nói phải lấy dân làm gốc. Không phải làm gì to tát đâu, phải chấp hành nghiêm túc để gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bác Hồ nói nhiều rồi, cán bộ, mỗi người đảng viên là phải vì dân. Phải có sáng tạo, để giúp dân phát triển.”
Đi trên những con đường lớn, giữa những khu dân cư ngày càng có nhiều nhà lớn dựng lên, già Đinh Nhiêu thấy gắn bó nhiều hơn với cộng đồng. Làng Kte Lớn hôm nay có hơn 200 hộ dân, gần 1000 khẩu, 85% dân số là người Jrai, Bahnar cùng sinh sống trên dải đất hiền hòa giữa cánh đồng lớn xã Ia Yeng, nhiều đời gắn bó với cây lúa nước. Toàn làng chỉ còn 12 hộ thuộc diện nghèo, đời sống người dân ngày càng ổn định. Điều già Đinh Nhiêu trăn trở vẫn là lớp trẻ của làng giờ đi làm ăn xa nhiều, thế hệ kế cận nghề truyền thống đang ít dần. Quyết tâm giữ nghề, truyền lửa nhiệt huyết cho đời sau…ông muốn làm nhiều hơn nữa để làng không ngừng lớn mạnh, trở thành 1 cộng đồng đoàn kết dân tộc, phát triển ổn định, bền vững, như trách nhiệm của người đảng viên mà ông vẫn tâm huyết bao năm qua.
Minh Lý – Viễn Khánh