Hạnh phúc đâu phải chỉ những điều lớn lao, thật khó khăn mới có thể đem lại niềm vui trọn vẹn cho người khác mà đôi khi nó bắt nguồn từ những việc làm giản đơn thôi nhưng vô cùng ý nghĩa.
Chỉ cần những việc mình làm cho người khác xuất phát từ tấm lòng chân thành và được người khác đón nhận một cách trọn vẹn thì đó chính là hạnh phúc. Câu chuyện của cô giáo Lê Thị Loan – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, một giáo viên không chỉ tâm huyết với nghề mà còn hết mực thương yêu học trò nơi vùng khó.

Điểm trường Bôn Chư Knông là điểm trường lẻ của Trường Mầm non Họa Mi, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Những hình ảnh các phụ huynh đang mang bữa cơm trưa cho con có lẽ không có gì đặc biệt cả, tuy nhiên, nó đặc biệt ở chỗ là cô Lê Thị Loan đã trích tiền lương của mình mua trên 100 chiếc cặp lồng, mỗi chiếc cặp lồng trị giá 75 ngàn đồng để tặng các em học sinh mang cơm đến trường.
Chị Ksor H’Nhan, Thôn Bôn ChưKnông, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Cảm xúc của mình là mình rất cảm động về tấm lòng của cô hiệu trưởng, cô Loan. Cặp lồng đó nếu mỗi gia đình mua cũng rất là khó khăn, nhưng riêng cô Loan lại cho mỗi cháu 1 cái cặp lồng đó. Cứ buổi trưa phụ huynh tầm 10h là mang cơm qua, nhà mình ở gần đây nhưng cũng tầm 10h là mình mang cơm sang cho con thôi.
Cô Rcom H’Djom Linh Lễ H’Mok, Giáo viên Mầm non Họa Mi cũng nói: “Tôi là một giáo viên được phân dạy ở vùng khó khăn đây, các cháu ở đây mỗi cháu mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng mà rất khó khăn, nhưng mà tấm lòng của cô hiệu trưởng rất là quan tâm đến các cháu và cô đã mua cho mỗi cháu 1 chiếc lặp lồng để phụ huynh mang cơm cho các cháu và các cháu ở lại học tới buổi chiều luôn”.
35 năm gắn bó với nghề giáo là chừng ấy năm cô Lê Thị Loan công tác ở vùng khó khăn, có lẽ thế mà bản thân cô Loan hiểu hơn ai hết về những thiếu thốn của các em học sinh. Vì là điểm trường lẻ còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nên nhà trường chưa thể tổ chức được lớp ăn bán trú cho học sinh. Trong khi hầu hết phụ huynh ở đây đều muốn con được học 2 buổi/ngày, nhưng vì đi lại khó khăn nên họ muốn con được ăn nghỉ tại trường. Đó cũng chính là lý do cha mẹ mang cơm cho con bữa trưa. Khi được hỏi vì sao cô Loan lại mua cặp lồng tặng cho các cháu mà không phải là thứ khác? Câu hỏi ấy đã chạm trái tim cô.
Cô Lê Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Mỗi ngày tôi thấy phụ huynh mang cơm cho các cháu ăn tôi thấy rất là vui và phấn khởi. Tôi tâm nguyện mỗi ngày sẽ trích một phần lương ít ỏi của mình để mua xì dầu cho các cháu ăn thêm”.
Cô loan cũng nói: Những chiếc cặp lồng bằng Inox này do chính tay cô chọn và mua tặng cho các cháu từ năm 2017 được phụ huynh gìn giữ mang cơm cho con mỗi ngày làm cô thực sự xúc động và cảm thấy rất hạnh phúc, vì việc làm của mình có ý nghĩa đối với các em./.
Lệ Xuân ; Huy Toàn
