Tai nạn lao động – Những nỗi đau để lại

Cập nhật 12/5/2019, 07:05:22

 Có thể nói tai nạn lao động luôn là hiểm họa được báo trước thế nhưng không ai có thể lường trước. Không ít những vụ tai nạn lao động đã xảy ra và hậu quả để lại không chỉ cho người lao động mà còn cho cả người thân, gia đình của họ với những khó khăn cả về vật chất cũng như nỗi đau về tinh thần.

Hơn 14 năm qua kể từ sau vụ tai nạn lao động khi đang sửa chữa máy tại công trình, 2 chân của anh Nguyễn Văn Tiến hiện đang sống ở phường Phù Đổng, TP.Pleiku bị liệt và giờ đây còn kèm theo những biến chứng khác về thận, về gan… Đang là trụ cột lao động chính, nay mọi chi phí sinh hoạt của 4 thành viên trong gia đình đều trông chờ vào số tiền lương hơn 3 triệu đồng làm tạp vụ của vợ cũng như một ít trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của anh. Cuộc sống ngày càng khó khăn khiến gia đình phải bán nhà đi ở nhờ nhà một người bạn để có tiền lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học.

Anh Tiến cho biết: “Tính mình là tính năng động nhưng đến khi bắt ngồi 1 chỗ, nằm 1 chỗ thì rất chi là bức xúc. Nhưng rồi nhiều lúc cũng suy nghĩ nói với vợ bảo thôi thì tùy vào số trời, số mình như thế này rồi, mình không vì con mà suy sụp thì con cái sẽ khổ hơn cho nên mình phải cố lên, sống đến đâu hay đến đấy”.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, trong năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn lao động làm chết 4 người (giảm 4 vụ so với năm 2017). Tuy nhiên trên thực tế, con số này có thể cao hơn bởi nhiều lao động trên địa bàn tỉnh hiện nay đang là lao động tự do không tham gia đóng BHXH. Những năm gần đây, mặc dù công tác đảm bảo các điều kiện về ATVSLĐ đã được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm; các môi trường làm việc như nhà xưởng, máy móc, thiết bị cũng được cải thiện; đồng thời người lao động cũng được trang bị thêm những kiến thức về ATVSLĐ… Thế nhưng có thể chỉ vì một chút sơ ý, thiếu cảnh giác mà không ít những vụ tai nạn lao động đau lòng đã xảy ra, để lại hậu quả hết sức thương tâm.

Anh Phạm Văn Tĩnh – Thôn 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Sau sự việc xảy ra thì cũng có đảo lộn một tí, ngày xưa có vợ có chồng thì khác, nhưng bữa nay thì chỉ có 1 mình (khóc). Nói đúng ra là cố gắng rất nhiều nhưng cứ nhắc đến là thấy thương vợ thôi chứ thật sự bây giờ vợ đi rồi, em cũng lo làm đầy đủ hết, thứ nhất là lo cho con, rồi gia đình mẹ già cũng phải lo hết”.

Tai nạn lao động đã và đang để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho cả người lao động, gia đình và xã hội. Nguy cơ cũng như rủi ro trong  lao động luôn thường trực; vì vậy việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ là điều hết sức cần thiết cho cả đơn vị sử dụng lao động lẫn   người lao động, nhằm đảm bảo cho người lao động những điều kiện ATVSLĐ tốt nhất vì sự phát triển bền vững của các đơn vị sản xuất kinh doanh và hạnh phúc của mỗi gia đình, của xã hội./.

 Mỹ Tiến, Minh Trí

Trả lời