Tai nạn giao thông – Nỗi đau còn đó

Cập nhật 11/11/2015, 14:11:26

Hậu quả tai nạn giao thông để lại không chỉ mất người, thiệt hại tài sản mà đằng sau những vụ tai nạn giao thông còn kéo theo nhiều hệ lụy khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều gia đình và gánh nặng cho xã hội.

 

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông làm nhiều người chết và bị thương gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều gia đình phải chịu cảnh tang thương, đau khổ do tai nạn giao thông để lại. Trước những con số đáng sợ, những hình ảnh không dám nhìn, tai nạn giao thông lại trở thành thảm họa đau lòng cho tất cả mọi người.

Vào ngày Mồng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, con trai lớn của ông Siu Mek ở thôn Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cùng với người bạn trong làng đi Chư Sê làm thuê, nhưng không may xảy ra tai nạn giao thông và đã tử vong.

Ông Siu Mek, thôn Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nhớ lại: “ Nỗi đau đến với gia đình tôi quá bất ngờ, tôi và vợ đi làm rẫy từ sáng đến chiều mới về nhà. Tôi thường nhắc nhở con cái không được đi xe máy với lại gia đình nghèo nên không có xe để mà đi và tôi cũng yên tâm. Nhưng khi nghe tin con trai chết tai nạn giao thông tôi như chết lặng”.

          Đã mấy tháng rồi nhưng chị Rơ Mah H’Ngit mẹ nạn nhân Rơ Mah Uk ở thôn Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con khi Uk chưa đủ tuổi nhưng lại lái xe gây ra tai nạn giao thông rồi tử vong.

          Chị Rơ Mah H’Ngit, thôn Đáp, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai hối hận nói: “ Gia đình đã khó khăn trong việc đồng áng, giờ lại thêm nỗi đau mất đứa con trai. Tối rất hối hận và giá như tôi có thể nghiêm khắc hơn với con thì có lẽ sẽ không có chuyện buồn như vậy”.

          Còn Chị Siu H’Meng ở Plei Glung, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện lại đau khổ hơn khi con trai Siu Thôn gây ra tai nạn làm chết người. Gia đình vỏn vẹn chỉ có một miếng đất để làm ăn sinh sống, cũng đành phải bán đi để lấy tiền bồi thường cho gia đình người chết. Vì nợ nần nên cả gia đình đã đi làm thuê, làm mướn chỉ còn ông bà ngoại ở nhà.

             “Cháu tôi năm nay 13 tuổi, mới học xong cấp 1 thì bỏ học và đi làm thuê. Mặc dù tôi có nhắc nhở nhiều lần nhưng vì tính ngang ngược và thích thể hiện cùng đám nhỏ trong làng đi xe máy và tông chết người ta. Giờ gia đình đang phải đi vay mượn, bán đất đai để bồi thường cho gia đình nạn nhân là hơn 61 triệu”. Ông Ksor Djiên ông ngoại Siu Thôn nói.

                    Trung tá Rơ Mah Châm Pa, Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết: “. Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 16,6% sồ người chết do tai nạn giao thông. Mặc dù trong thời gian qua, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ nhưng quan trọng nhất là ý thức của bà con vẫn chưa chấp hành nghiêm. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATGT cho bà con hiểu để chấp hành đúng quy định trật tự ATGT”.

Tai nạn giao thông đang từng ngày, từng giờ đe dọa cuộc sống của chúng ta. Hãy từ những hành động nhỏ nhất là coi trọng văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để không còn những nỗi đau, mất mát do tai nạn giao thông gây ra./.

 

H’Liên – Tơny

Trả lời