Cứ vào vụ thu hoạch nông sản, thay vì chọn những nơi an toàn để phơi thóc lúa thì người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Gia Lai lại lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến, thậm chí ngang nhiên phơi thóc lúa ngay trên mặt đường quốc lộ.
Tình trạng này diễn ra đều đặn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với người và phương tiện lưu thông trên đường.

Bất chấp những tiềm ẩn về tai nạn giao thông có thể ập tới bất cứ lúc nào, hàng trăm người dân tại huyện Phú Thiện sống dọc tuyến Quốc lộ 25 vẫn ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ 2 bên lề đường để phơi thóc lúa. Trong điều kiện hạ tầng giao thông trên tuyến ngày một xuống cấp, mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến khá lớn, song điều này chẳng ai màng quan tâm. Việc ai người đấy làm, tình trạng này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
Bà Hà Thị Hồng – xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Phơi lúa mấy đường đây thôi và phơi sát đường nên các phương tiện đi lại không sao đâu, không nguy hiểm gì cả”.
Trong khi đó tại thị xã Ayun Pa, người dân còn ngang nhiên biến toàn bộ mặt đường Quốc lộ 25 thành tài sản riêng để phục vụ mục đích cá nhân. Điều này đã khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, thậm chí tình trạng này còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến thời gian qua, thậm chí có người đã tử vong.
Một người dân phơi lúa khác cũng biện minh: “Không có chỗ nào nên mới phơi thôi, phơi 1 lần chứ đâu có phơi nhiều. Mà đi trên bắp mới té thôi chứ đi trên lúa thì không vấn đề gì đâu”.
Bà Nguyễn Thị Kiệm – phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Chỗ bán cá trên kia cũng bị tai nạn 1 lần có người chết rồi. Bây giờ ngành chức năng phải nói đi để họ không được phơi lúa nữa, cản trở giao thông mà không khéo lại có người chết nữa”.
Đã đến lúc chính quyền địa phương, ngành chức năng liên quan cần có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, thậm chí xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 25./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng