Mặc dù thuộc thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa song nhiều năm trước đây, làng Ngol được biết đến là một ngôi làng đặc biệt khó khăn với nhiều người dân bị mắc bệnh phong. Vượt qua khó khăn, đẩy lùi bệnh tật và tâm lý e ngại, cùng với hệ thống chính trị thôn và đặc biệt là sự giúp sức từ nguồn vốn chính sách xã hội, bà con đã vượt qua đói nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, cùng với sự đầu tư của nhà nước, làng Ngol ngày nay đã có sự chuyển mình rõ rệt và khoác lên mình một bộ mặt nông thôn tươi mới hơn.
Cách đây gần 5 năm khi lập gia đình với gần như với 2 bàn tay trắng, vợ chồng chị Jơ Lan là một trong số hộ nghèo của làng Ngol, thị trấn Đak Đoa. Được sự vận động của hệ thống chính trị thôn cùng với ý thức muốn vươn lên, vợ chồng chị đã tiếp cận được với nguồn vốn chính sách dành cho hộ nghèo. Sau hơn 2 năm đầu tư sản xuất, cuộc sống của gia đình chị đã khá hơn rất nhiều.
Chị Jơ Lan – Làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tôi được vay ngân hàng chính sách cách đây 2 năm. Đợt đấy tôi xây chuồng bò và khoan giếng để tưới cà phê. Đợt đấy đầu tư cũng được nên tôi đã trả được hết và vay lại. Đợt đấy gia đình tôi cũng trồng được 3, 4 trăm cây. Gia đình tôi cũng khấm khá hơn. Được nhà nước hỗ trợ thì gia đình tôi cũng bớt khó khăn hơn. Tôi cảm thấy được vay vốn, mình được hỗ trợ để nuôi bò, nuôi heo thì rất vui, mình không phải đi vay vốn bên ngoài nữa.”
Không riêng gì gia đình chị Jơ Lan, chất lượng cuộc sống của các hộ dân trong làng Ngol đã được nâng lên rõ rệt, thậm chí nhiều hộ đã thoát nghèo. Từ 105 hộ dân thuộc diện hộ nghèo thì đến nay, làng Ngol đã giảm xuống còn 48 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đây thực sự là kết quả đáng ghi nhận từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đẩy lùi tâm lý trông chờ ỷ lại, người dân có ý thức để tự vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt hơn đó là sự đồng hành tích cực từ nguồn vốn tín dụng chính sách với số tiền từ 50 đến 100 triệu đồng/lượt vay.
Chị Nguyễn Thị Phượng – Tổ trưởng Tổ vay vốn NCCSXH làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong tổ vay vốn của thôn thì có 38 hộ vay, nói chung, các hộ đều sử dụng đúng mục đích. Họ vay vốn về đầu tư trồng cà phê có hiệu quả, khi họ vay mình cũng phải giám sát. Hồi xưa kinh tế người dân khó khăn lắm, nói chung nhờ nguồn vốn chính sách nên kinh tế của nhiều hộ cũng khá lên nhiều.”
Ông Jaoh – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa nói: “Trong 10 năm qua, làng mình có nhiều nét nổi bật, thay đổi nhiều. Thay đổi về đa phương tiện, công cụ lao động sản xuất, phương tiện xe cộ rất nhiều. Tích lũy về cơ sở vật chất cho gia đình khá nhiều. Các hộ tiếp cận được các nguồn vốn vay thì phát triển kinh tế rất ổn.”
Không còn lặng lẽ khép mình đằng sau căn bệnh phong và sự đói nghèo, làng Ngol giờ đây đã thực sự trở mình và đang dần hòa cùng với nhịp phát triển chung của địa phương. Cùng với nỗ lực, quyết tâm vươn lên của mỗi người dân và sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước thông qua các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, tin rằng cuộc sống của người dân làng Ngol sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc, làng Ngol sẽ tiếp tục có sự thay da đổi thịt và ngày càng khởi sắc hơn.
Ngô Thanh – Minh Trung