Với phương châm: “sống để sẻ chia và yêu thương”, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm- giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Pleiku cùng với những người bạn của mình đã thành lập “Quỹ tự phát” để làm từ thiện; mỗi tháng giúp đỡ hàng chục gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những số phận bất hạnh, đáng thương.
PTV2: Và việc làm thiết thực, đầy tính nhân văn ấy đã có sức lan tỏa rất lớn, kết nối với nhiều người cùng tham gia, nhân lên sự yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.
Trong cuộc sống vẫn còn những hoàn cảnh đáng thương, những số phận bất hạnh. Như gia đình bà Lễ ở phường Hội Thương- T.p Pleiku. Đã 80 tuổi nhưng hằng ngày bà phải đi lượm ve chai để lo toan cho cả gia đình. Đáng thương hơn, chồng bà đã 94 tuổi, bị đau nặng trong nhiều năm nay nhưng do gia đình quá khó khăn, không có điều kiện để điều trị nên bệnh ngày càng nặng hơn. Với tinh thần “tương thân tương ái”, đã hai năm nay các thành viên thành lập “Quỹ tự phát” nhiều lần đến thăm, động viên, tặng quà, giúp vợ chồng bà Lễ vơi bớt khó khăn, khốn khó trong những ngày tháng cuối đời.
Bà Trần Thị Lễ- phường Hội Thương- T.p Pleiku xúc động nói: Gia đình tôi nghèo khó quá, được mấy cháu đến thăm thường xuyên, tặng quà, gia đình tôi cảm ơn mấy cháu rất nhiều!
Những cụ già không nơi nương tựa, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, những người bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… là địa chỉ mà các thành viên thành lập ra “Quỹ tự phát” ở thành phố Pleiku luôn hướng đến để động viên và giúp đỡ.
Anh Nguyễn Phước Tường- Tổ 7- phường Ia Kring- T.p Pleiku cho biết: “Nhóm chúng tôi thành lập “Quỹ tự phát” xuất phát từ cái tâm với tinh thần hướng thiện, mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình sẻ chia những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn để họ có thêm động lực, nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, có chí hướng vươn lên”.
Một mình sinh sống trong căn nhà chỉ hơn 10m2, bà Hạnh vốn đã chịu nhiều khó khăn, vất vả. Không những thế, bà Hạnh chẳng may mắc bệnh ung thư, nỗi đau và sự khó khăn, thiếu thốn càng chồng chất. Các thành viên thành lập ra “Quỹ tự phát” đã nhiều lần đến thăm hỗ trợ tiền và một số vật dụng thiết yếu trong cuộc sống cho bà Hạnh, điều đó không chỉ có giá trị về vật chất quý giá đối với bà Hạnh mà còn là những “liều thuốc tinh thần”, phần nào xoa dịu nỗi đau đớn và mang đến hy vọng cho bà.
Bà Phạm Thị Hạnh- phường Hội Thương- T.p Pleiku bày tỏ: “Tôi bị bệnh hiểm nghèo trong 2 năm nay. Các thành viên trong nhóm thành lập “Quỹ tự phát” thường xuyên đến hỗ trợ tiền để tôi uống thuốc, mua thẻ bảo hiểm y tế cho tôi, tôi rất biết ơn”!
“Quỹ tự phát” do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm- Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Pleiku cùng với những người bạn của mình lập ra cách đây hơn 2 năm nay. Thông qua mối quan hệ và qua facebook, số người tham gia đóng góp vào “Quỹ tự phát” ngày càng nhiều hơn, theo đó đã giúp đỡ hàng trăm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những người đóng góp xây dựng “Quỹ tự phát” thuộc nhiều thành phần trong xã hội như: Cán bộ công chức nhà nước, giáo viên, kỹ sư, doanh nhân, công nhân, tiểu thương, thậm chí có nhiều người kinh tế gia đình ở mức trung bình nhưng họ có chung một điểm đó là giàu lòng nhân ái.
Chị Nguyễn Thị Lan- phường Yên Thế- T.p Pleiku chia sẻ: Công việc của tôi là đi khảo sát để tìm hiểu những hộ nghèo, những hộ khó khăn, người già neo đơn để báo lại cho nhóm rồi đi hỗ trợ cho người ta. Có những người rất đáng thương, họ đau bệnh bị bại liệt nhưng họ nghèo, ở có một mình, không có ai chăm sóc; nhóm đã đến thấy cảm động và tự tâm mỗi người đóng góp một ít để giúp đỡ họ.
Chị Nguyễn Thị Thanh Phương- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tôi làm điều dưỡng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: “ Tôi luôn xem bệnh nhân như người nhà của mình. Những bệnh nhân nghèo khổ, đau ốm không có tiền lo viện phí thì tôi kêu gọi mạnh thường quân và các thành viên thành lập “Quỹ tự phát” để giúp đỡ họ”.
Xuất phát từ tình thương giữa con người với con người, các thành viên thành lập “Quỹ tự phát” sẽ tiếp tục kết nối những “tấm lòng vàng” để vòng tay nhân ái tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia và thắp sáng niềm hy vọng cho những số phận còn nhiều khó khăn trong cộng đồng./.
Hà Đức, R’Piên