Sống có ích cho đời

Cập nhật 28/4/2025, 16:04:21

Không may bị khuyết tật đôi chân từ trong bụng mẹ nhưng khi sinh ra đến lúc trưởng thành, chị Lâm Thị Kim Cúc ở Thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông vẫn miệt mài vượt khó và lạc quan, yêu đời. Với nỗ lực sống có ích cho đời, ngoài việc tự kiếm tiền nuôi bản thân và không trở thành gánh nặng cho gia đình; hơn 15 năm nay, chị Kim Cúc còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo tại địa phương với suy nghĩ “cho đi là còn mãi”.

Sinh năm 1982, chị Lâm Thị Kim Cúc là con gái út trong gia đình có 8 anh chị em. Trong khi các anh chị sinh ra bình thường thì chị không may bị khuyết tật đôi chân ngay từ trong bụng mẹ. Dù việc đi lại, sinh hoạt có nhiều bất tiện nhưng từ nhỏ đến lúc trưởng thành chị luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh và vui tươi, lạc quan trong cuộc sống. Không chỉ tự nuôi bản thân và không trở thành gánh nặng của cha mẹ cũng như các anh chị, nhiều năm qua, chị Kim Cúc đã cố gắng sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời tích cực tham gia vận động, quyên góp sách vở, quần áo cũ, lương thực thực phẩm … để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chị Lâm Thị Kim Cúc – Thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông chia sẻ: “Tôi rất chia sẻ và đồng cảm với những người như mình, không có gì là buồn, ông trời đã cho mình những thân phận đó thì mình phải chấp nhận và mình vượt qua hay không mới quan trọng. Mình phải vươn lên, cố gắng, vươn lên vì anh chị em, gia đình chỉ dựa dẫm 1 lúc nào đó thôi chứ không dựa dẫm cả đời được. Mình phải lạc quan, yêu đời, làm những việc có ích thì mình làm.”

Để tuổi thanh xuân thật sự có ý nghĩa, hơn 15 năm qua, chị Kim Cúc tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội LHPN xã và Nhóm thiện nguyện tình thương của xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông. Những chuyến đi trao quà từ thiện, phát cơm cho bệnh nhân nghèo khó và được chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn đã giúp chị cảm thấy rất ấm lòng vì được sẻ chia, giúp đỡ những trường hợp còn khó, còn khổ hơn mình. Đây cũng chính là khoảng thời gian chị cảm thấy thật sự ý nghĩa và đáng nhớ nhất vì “cho đi là còn mãi”. Và đó cũng là cách mà chị cố gắng thực hiện những điều cha mẹ đã gửi gắm, đặt tên cho chị là Kim Cúc – Loài hoa tượng trưng của tình yêu thương chân thành và sức sống bền bỉ.

Chị Lâm Thị Kim Cúc – Thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông bày tỏ: “Rất là vui và có ích cho cộng đồng, như mình tàn tật mà mình còn hạnh phúc hơn những người khác nữa, những người còn khổ hơn mình rất nhiều. Mình cứ cố gắng cống hiến, trước tiên cho bản thân, gia đình và xã hội tốt đẹp lên.”

Bà Rơ Lan H’Meo – Chủ tịch Hội LHPN xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông cho biết: “Chị rất tích cực tham gia các phong trào, dù bị khuyết tật nhưng hàng năm 3 thôn đồng bào, gạo, mắm muối, quần áo cũng hoạt động rất nhiều và hoạt động hội tham gia nhiệt tình, tới ngày lễ lớn của phụ nữ chị cũng tham gia hát rất nhiều. Người bình thường không làm được nhưng chị lại làm được, chị sống rất là tốt và đạo đức rất là đẹp.”

Để có thể tự chủ về kinh tế và tham gia đóng góp của ít, lòng nhiều cho các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương; những buổi chiều hàng ngày, chị Lâm Thị Kim Cúc bán chuối, khoai lang chiên trước sân nhà. Đối với chị, được đem đến cho mọi người món ăn dân dã thơm ngon và giúp mình có được 100 ngàn đồng mỗi ngày âu cũng là hạnh phúc. Và chị chỉ mong sao có sức khỏe thật tốt để theo đuổi những niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống thường nhật và sống thật sự có ý nghĩa

Thiên Thanh – Duy Linh

Trả lời