Sôi động những ngày nghỉ cuối tuần của các tân binh

Cập nhật 31/5/2019, 08:05:40

Sau một tuần học tập, huấn luyện, rèn luyện với cường độ cao thì hai ngày nghỉ cuối tuần được các tân binh háo hức chờ đợi, bởi thời gian này không chỉ được nghỉ ngơi mà còn được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích mang tính “Thư giãn kết hợp rèn luyện”. Sau đây là ghi nhận tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Trung đoàn Bộ binh 991- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Như thường lệ, đúng 19 giờ tối thứ 7 hay chủ nhật, các tân binh háo hức đến sân chào cờ của Tiểu đoàn để cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Những ánh mắt của các tân binh chăm chú dõi theo từng thước phim trên màn hình với cảm giác khác lạ và thú vị. Khép lại buổi tối xem “Chiếu bóng”, các tân binh nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau với những nhiều hoạt động giải trí khác do Đoàn thanh niên tổ chức.

Mặt trời vừa hé rạng trên đỉnh núi Phượng Hoàng cũng là lúc các tân binh cùng “Thi biểu diễn 4 bài thể dục buổi sáng” với quyết tâm cao nhất trong từng phần thi.

Tiếng hô cùng với nhịp chân, tiếng vỗ tay của các tân binh vang cả núi rừng biên giới. Từng động tác dứt khoát của mỗi phần dự thi thể hiện tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu”.

Tiếp đến là phần thi rất hấp dẫn, cũng thu hút đông đảo tân binh tham gia đó là thi “Gấp nội vụ”. Binh nhì Nguyễn Đức Vượng- Tiểu đoàn BB50- Trung đoàn BB991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Để gấp được nội vụ đẹp như thế này đầu tiên ta phải gấp màn phải vuông góc đẹp; sau đó chúng ta sẽ rũ  nội vụ của mình ra cho nó thẳng và sau đó đặt màn xuống và sau đó chúng ta bắt đầu gấp nội vụ lại rồi chúng ta vuốt sao cho nội vụ thẳng và vuông góc.

Việc gấp nội vụ như thế này giúp cho em rèn luyện được tính kiên trì và tỉ mỉ hơn trong cuộc sống”.

Nhìn những bàn tay khéo léo, chăm chút  từng ly, từng tí việc gấp nội vụ thể hiện các chiến sĩ ngày càng trưởng thành trong môi trường Quân đội. Cùng với đó, Tiểu đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như tập hát các bài hát quy định trong Quân đội, đọc báo, vật tay… cùng với những câu chuyện, lời ca, tiếng hát, sinh hoạt cộng đồng; tiếp đón gia đình, người thân, bạn bè; hay chăm sóc cảnh quan đơn vị, vườn cây, ao cá, vườn rau… để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị hơn và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình với đầy đắp tình đồng chí đồng đội. Đây cũng là những kỷ niệm đẹp đối với mỗi chiến sĩ trong 3 tháng huấn luyện tân binh.

Dậy từ 3 giờ sáng để vượt gần 150 km bằng xe máy đến Tiểu đoàn bộ binh 50 thăm con đang học tập, huấn luyện tại đây, chị Vũ Thị Hoài ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa không dấu được cảm xúc của mình. Chị  Hoài cho biết: “Nhà tôi thì xa, hôm nay đến thăm cháu, tôi rất mừng. Ở nhà rất lo lắng cho con nhưng khi đến đây rất là an tâm. Đến cổng Tiểu đoàn, chiến sĩ đã chỉ dẫn để cho biết vào đơn vị. Vào đây thấy phong cảnh rất đẹp và nhìn thấy cháu trưởng thành hơn, gia đình rất  mừng và  yên tâm”.

Thiếu úy Đỗ Chấn Thiên- Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội BB3, Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Chi đoàn xây dựng kế hoạch để tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ cho anh em. Nhằm mục đích tăng tinh thần đoàn kết trong đơn vị, cũng như giải tỏa mệt nhọc sau một tuần làm việc cho anh em, để anh em thỏa mái về tư tưởng; nguôi ngoai đi cái nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình sẽ làm anh em yêu mến đơn vị hơn để thực hiện tốt các nhiệm vụ tại đơn vị”.

 Những hoạt động trong hai ngày cuối tuần như thế này còn tiếp thêm tinh thần cho các tân binh để bước vào tuần mới với khí thế mới trong học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm “Huấn luyện giỏi- Sẵn sàng chiến đấu cao”, góp phần xây dựng Tiểu đoàn ngày càng trưởng thành, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh Hùng./.

 Hà Đức, Huy Bắc ,Tiến Dũng (Bộ CHQS Gia Lai)

Trả lời