Đối đầu với sự khốc liệt và mất mát, hy sinh to lớn của 2 cuộc chiến tranh, những người lính Cụ Hồ với chí đồng gan sắt đã đi vào huyền thoại, viết lên những trang sử hào hùng về truyền thống đánh giặc giữ nước. Không chỉ chiến thắng trên mặt trận chống giặc ngoại xâm mà họ còn là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận kinh tế.

Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Quang Chiến ở thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là một trong những gương mặt điển hình của lực lượng cựu chiến binh tỉnh trên mặt trận kinh tế cũng như tham gia các hoạt động xã hội tại địa bàn. Từng xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, cuối năm 1983 ông Nguyễn Quang Chiến hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương Quảng Trị. Năm 2007, ông vào lập nghiệp và xây dựng gia đình ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Hiện nay, cựu chiến binh Nguyễn Quang Chiến có 4 ha cà phê, chè và hồ tiêu. Nhờ biết kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt, lấy ngắn nuôi dài, hàng năm gia đình ông có thu nhập hơn 500 triệu đồng.
Ông Chiến cho biết: “Bản thân cũng nhiều lần đi chỗ này, chỗ kia, học hỏi qua sách vở là một phần nhưng cũng phải học hỏi qua thực tế để rồi đúc rút kinh nghiệm về trồng trọt. Ví dụ như cây Tiêu cần dùng thuốc gì, phân gì, đối với gia đình cái chính là dùng phân sinh học và phần hữu cơ. Nhờ vậy mà cây phát triển tốt”.
Từ quê hương Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vào Tây Nguyên lập nghiệp; cựu chiến binh Nguyễn Đình Đoan hiện đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ Cựu Chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ lại thành công với mô hình trang trại nhờ tinh thần thép của người lính. Từng định cư ở Đăk Lăk rồi tới Gia Lai, sau nhiều lần không thành công ông vẫn kiên trì học hỏi rồi tiếp tục mua đất trồng cao su, hồ tiêu, cà phê cùng cây ăn trái. Lấy ngắn nuôi dài rồi từng bước phát triển thêm diện tích canh tác của gia đình, đến nay gia đình ông có 3 héc ta cao su, 2 héc ta cà phê, hơn 2 nghìn trụ tiêu. Ngoài ra gia đình ông còn có thêm nguồn thu thêm từ cây ăn trái, chăn nuôi cá, gà, heo hàng trăm triệu đồng. Mỗi năm trừ hết chi phí, gia đình ông thu về gần 700 triệu đồng.
Ông Đoan, chia sẻ: “Tôi cũng học hỏi bạn bè, đi thăm các mô hình, rồi về ra thư viện mượn sách báo để nghiên cứu, trong quá trình làm mình đúc kết, rút kinh nghiệm từng bước, từng bước một để dần dần hoàn thiện cái cách làm. Thực sự nếu mà làm một cái vườn tốt không hề dễ dàng mà rất là khó, thế nhưng khó mà mình bó tay chấp nhận chịu thì ta không thể tiến về phía trước được”.
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng hơn 40 năm, những chiến sĩ viết nên lịch sử hào hùng ngày nào hôm nay là những cựu chiến binh gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Họ vẫn vững vàng nêu cao truyền thống Bộ đội cụ Hồ chiến đấu và chiến thắng trên chính những mảnh đất từng là chiến trường đầy bom đạn năm xưa./.
Hữu Lanh; CTV Tiến Dũng, Huy Bắc