Với tinh thần tương thân tương ái, tất cả vì đàn em thân yêu, thời gian qua, dưới nhiều hình thức khác nhau, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những phong trào đang được triển khai đồng bộ là nhận giúp đỡ thường xuyên các em thiếu nhi. Qua đây đã góp phần giúp các em có động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời cũng là một kênh để kết nối những mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ, chăm lo và bảo vệ trẻ em! Mời quý vị cùng đến với câu chuyện ở làng Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông!

Chị Phạm Thị Lân – Làng Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông chia sẻ: “Ở làng Pốt thì ai cũng biết hoàn cảnh của ông Hlo. Cháu Kpui Đẹp là con út, mẹ mất sớm. Cháu ở với cha, ông ấy cũng già yếu. Đất sản xuất thì không có, năm nào đó thì được xây cho cái nhà tình thường bây giờ cũng đổ sụp hết rồi. Biết hoàn cảnh vậy thì trong xóm cũng giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ vậy thôi chứ không thể giúp đỡ được hết”.
Nhà em Kpuih Đẹp có 5 anh em, do hoàn cảnh khó khăn, lần lượt 4 anh trai đã nghỉ học, giờ đây chỉ còn một mình em được đến trường. Biết được điều này, đoàn thanh niên của xã Ia Pia đã nhận giúp đỡ thường xuyên em Kpuih Đẹp. Theo đó, đoàn thường xuyên đến thăm, tặng gia đình em một số nhu yếu phẩm kèm theo đồ dùng học tập. Tình cảm ân cần, gần gũi của các anh chị thanh niên cũng như hàng xóm láng giềng phần nào đã mang đến cho em Kpuih Đẹp niềm vui, sự sẻ chia ấm áp để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong tháng 6 năm 2O21 này, Đoàn xã Ia Pia cũng đang vận động các kênh khác nhau để sửa chữa căn nhà cho gia đình em.
Anh Nguyễn Thanh Phương – Bí thư Đoàn xã Ia Pia, huyện Chư Prông cho biết: “Nhà của em hiện nay xuống cấp rất trầm trọng, rất khó trong mùa mưa bão sắp tới. Thời gian qua đoàn xã cũng hỗ trợ em về quần áo, kinh phí, sách vở để em học tập, tuy nhiên nguồn kinh phí ít ỏi của tổ chức đoàn cũng không đáp ứng được khó khăn của em. Đoàn xã cũng đã hỗ trợ để sửa chữa nhà cho em, tuy nhiên chỉ là sửa chữa thôi thì cũng thể đảm bảo, thì cũng mong các mạnh thường quân hỗ trợ phần kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới lại để gia đình em yên tâm sản xuất để em được đến trường học tốt hơn”.
Ông Rmah Hlo – Làng Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông nói: “Năm nay tôi cũng đã trên bảy mươi tuổi rồi. Nhà cũng không có đất để sản xuất. Mà lại không đi làm thuê được nhiều. Các con tôi thì vẫn còn nhỏ. Nên cuộc sống gia đình khó khăn lắm. Tôi cảm ơn đoàn thanh niên, bà con hàng xóm đã giúp con tôi. Tôi cũng mong con tôi được tiếp tục đi học, không phải nghỉ học giữa chừng như các anh của nó”.
Qua mùa hè này, em Kpuih Đẹp sẽ lên lớp 2, Trường Tiểu học Anh hùng Núp. Dẫu biết cuộc sống phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tin rằng nếu như có sự chung tay, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội, chiếc lá chưa lành – Kpuih Đẹp sẽ tiếp tục có thêm cơ hội để đến trường học tập, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa./.
Thanh Vui, Ksor Tuối