Tối 24/12, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về các nhà thờ, xứ đạo và các điểm vui chơi ở thành phố Pleiku cũng như tại các địa phương khác để cùng nhau chào đón. cảm nhận một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, vui vẻ. Sau 02 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, mùa Giáng sinh năm nay trong trạng thái bình thường mới đã mang đến mọi người cả có đạo hay không có đạo một cảm xúc thật đặc biệt.
Lễ Giáng sinh năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần nên có rất đông người đã đến các nhà thờ, xứ đạo, các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Pleiku để tận hưởng không khí Giáng sinh đầu tiên trong trại thái bình thường mới nơi Phố núi. Trong không khí vui vẻ, không phân biệt có đạo hay không có đạo, tất cả mọi người đều cùng nhau cầu nguyện và gửi gắm những ước mong về một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và một năm mới với nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và học tập.
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh nói: “Sau 2 năm bị dịch bệnh Covid – 19 thì Giáng sinh năm nay em cảm thấy rất là vui, nhộn nhịp. Bản thân em mong muốn tất cả mọi người đều bình an, hạnh phúc trong đêm Giáng sinh và một năm mới vui vẻ, hạnh phúc”.
Bạn Bùi Thị Như Thảo cho biết: “Em là người không có đạo, và quan điểm của em là Giáng sinh không dành cho riêng ai, Giáng sinh là chung cho tất cả mọi người. Sau 2 năm bị dịch bệnh thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc trong đêm Giáng sinh này. Em cầu mong cho tất cả mọi người đều bình an và mạnh khỏe”.

Đêm Noel, các nhà thờ lung linh ánh điện, rực rỡ với đèn hoa, hang đá. Vì vậy, dù tiết trời Pleiku đêm qua hơi se lạnh, nhưng không vì thế mà ngăn được những dòng người cùng tập trung về các giáo đường để cùng nhau tận hưởng trọn vẹn không khí của Lễ Giáng sinh. Trên nét mặt mọi người đều ánh lên sự hồ hởi, phấn khởi, mong muốn và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Những bài thánh ca ngân vang, những chiếc đèn neon sáng lấp lánh, dòng người tản bộ … đã tạo nên một không khí hết sức riêng biệt của đêm Noel ở Phố núi Pleiku.
Bà Nguyễn Thị Đóa chia sẻ: “Lễ Giáng sinh năm nay tôi thấy trong lòng rất phấn khởi, trang trí đẹp, khách tham quan đông nên thấy rất mừng”.
Đêm qua người dân khắp nơi trong tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã được tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc trong không khí vui vẻ, đường phố được trang hoàng rực rỡ. Cho đến nay, Lễ Giáng sinh đã không chỉ là một ngày lễ lớn của những người theo đạo mà là dịp để mọi người dân vui chơi, sum họp bên gia đình và cùng hoà hợp niềm vui, gửi trao nhau những lời chúc tốt đẹp và bình an nhất./.
Quốc Linh, Phi Long