Tết đã đến rất gần rồi. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, không ít gia đình, nhất là những cặp vợ chồng trẻ không có nhiều thời gian dành cho việc chuẩn bị mua sắm Tết. Theo đó, trẻ em cũng không còn được cảm nhận một cách trọn vẹn nét đẹp của những phong tục cổ truyền trong Tết. Chính vì vậy, việc mang Tết đến gần hơn với các em học sinh, nhất là ở lứa tuổi thiếu nhi là nỗ lực rất đáng được hoan nghênh. Và sau đây mời quý vị cùng tham gia những phiên chợ xuân trong không gian của các trường học trong toàn tỉnh để sống lại cảm xúc về những ngày Tết tưởng đã rất xa.

Là một trong những đơn vị trường học khởi xướng chương trình Hội chợ xuân, Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku trong lần thứ 2 tổ chức này đã để lại nhiều ấn tượng. Không chỉ tăng về quy mô các gian hàng, đa dạng các mặt hàng, trò chơi dân gian ngày Tết mà cả về sự tham gia đồng hành của nhiều nguồn lực trong xã hội. Ý nghĩa hơn khi số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được trích tặng cho trẻ mầm non có hoàn cảnh khó khăn ở xã Gào, thành phố Pleiku trước thềm năm mới. Nỗ lực của các cô giáo trong thời điểm cuối năm bận rộn này không chỉ mang đến cho con trẻ niềm hân hoan, mà còn mang lại nhiều cảm xúc cho các bậc phụ huynh khi những kỷ niệm thời ấu thơ ùa về.
Anh Phan Tuấn Anh, Phụ huynh Trường MN Hoa Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tôi thực sự ngạc nhiên, không nghĩ là trường làm được như thế này, mang bản sắc văn hóa những dịp Tết cổ truyền cho các cháu, giúp giữ gìn bản sắc, không chỉ Trường MN Hoa Hồng mà cả xã hội cũng nên làm”.
Tết nguyên đán năm nay, không chỉ khu vực nội thành Pleiku, mô hình chợ xuân này còn được tổ chức ở nhiều huyện trong toàn tỉnh. Hơn 1 tuần qua, Trường mẫu giáo Sao Sáng, thị trấn Chư Prông cùng hội phụ huynh học sinh đã dành nhiều tâm huyết cho hoạt động này. Ngoài các món ăn, thức uống ngày Tết, nhà trường còn tích hợp giaó dục trẻ về nhiều phong tục trong ngày Tết cổ truyền. Không khí rộn ràng ngày Tết đến gần hơn với các bé mầm non, nhất là hơn 100 cháu ở 3 điểm trường lẻ, mà phần đông là học sinh DTTS.
Cô giáo Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường MG Sao Sáng, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Thời buổi này, trẻ thường xem điện thoại, ipad mà ít có cơ hội trải nghiệm, vui chơi. Hội chợ được tổ chức với mục đích để trẻ trải nghiệm, có cơ hội giao lưu, tiếp xúc và chơi các trò chơi dân gian, và có một ít phần quà dành cho các cháu ở điểm trường làng”.
Những đứa trẻ tuổi lên 3, lên 5 không còn phải tưởng tượng khung cảnh ngày Tết cổ truyền qua những bài hát xuân rộn rã…
Những gia đình trẻ được sống lại không khí những ngày Tết tưởng đã rất xa…
Và không chỉ được tận mắt chứng kiến, mọi người còn được hoà mình, kể cả được trở thành một phần của khung cảnh mang đậm hương vị truyền thống ấy…
Đặc biệt là, điều tuyệt vời này được hiện diện trong khuôn viên trường học, nơi gắn liền với công việc ươm trồng những mầm non tương lai cho đất nước. Đó là sự nỗ lực không nhỏ của những người gắn bó với sự nghiệp trồng người để mang không khí Tết đến gần hơn với các cô cậu học trò ở khắp các vùng miền trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Hòa Giang , Minh Vũ, Mạnh Hà