Nghe Quốc ca, thấy Quốc kỳ ở đâu thì nơi đó chính là quê hương dân tộc Việt Nam. Tại quần đảo Trường Sa cũng vậy, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong nắng gió, giữa biển khơi và Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng như lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng, gắn bó máu thịt với Tổ quốc Việt Nam.
Giữa trùng khơi sóng vỗ, trước cột mốc chủ quyền mang dáng hình đất Việt, Lễ chào cờ ở Trường Sa thật thiêng liêng và tự hào.
Hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Đá Tây A cùng đồng thanh cất vang tiếng hát: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc; bước chân dồn vang, trên đường gập ghềnh xa..” – lời Quốc ca mộc mạc mà kiêu hùng. Thời khắc ấy, biển trời và lòng người như hòa cùng làm một, trong tim của mỗi người dâng trào xúc cảm và niềm tự hào dân tộc.
Chị Vi Thu Trang – Đảo Đá Tây A, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Cùng với cán bộ, chiến sỹ tôi luôn luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được dự Lễ chào cờ, đứng dưới lá cờ Tổ quốc trên vùng biển chủ quyền của đất nước Việt Nam.”
Chiến sỹ Hoàng Ngọc Quân – Đảo Đá Tây A, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tự hào nói: “Tôi vinh dự khi được là người chiến sỹ công tác ở Trường Sa, vinh dự khi được tham dự Lễ chào cờ. Tôi cảm thấy yêu biển đảo, yêu Tổ quốc mình nhiều hơn.”

Trong ánh Quốc kỳ sáng bừng rực rỡ, Mười lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam vang lên trên sóng Biển Đông – đó là lời khẳng định đanh thép của quân và dân Trường Sa về sự quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, một phần lãnh thổ thiêng liêng, gắn bó máu thịt với Tổ quốc.
Trung tá Đặng Văn Tài – Chính trị viên đảo Đá Tây A, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thể hiện quyết tâm: “Ở đảo thì nghi Lễ chào cờ đặc biệt hơn, thể hiện sự phân công, giao nhiệm vụ cho tất cả các đồng chí; thể hiện lời hứa, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo làm sao đoàn kết, hiệp đồng thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.”
In dấu trên lá cờ Tổ quốc là máu xương, là sự cống hiến, hi sinh của lớp lớp thế hệ cha anh đối với Tổ quốc; lá cờ trở thành nơi hội tụ của hồn thiêng, sông núi.
Đến với Trường Sa, được ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, bừng sáng rực rỡ giữa biển trời bao la, để rồi kết nối những trái tim hoà chung một nhịp đập; hoà chung một giai điệu tự hào dân tộc, ai cũng thấy mình thêm yêu Tổ quốc, thêm quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
Kim Ngân – Phi Long