Trong các ngày lễ Quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku là một trong những điểm thu hút đông đảo người dân đến thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chiều ngày 30/4, Hội Thể dục buổi sáng của thành phố do bà Nguyễn Thị Sen, Giám đốc Công ty Kinh doanh và Phát triển miền núi làm Hội trưởng, cùng nhiều hội viên đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mỗi người con đất Việt, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà thống nhất non sông, đất nước sạch bóng quân thù, hòa bình lập lại trên toàn cõi Việt Nam. Trong số những hội viên của Hội Thể dục buổi sáng phần lớn là những người đã từng trải qua và chứng kiến những năm tháng chiến tranh khốc liệt của đất nước, vì vậy hơn ai hết họ cảm nhận được giá trị to lớn khi đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, Bắc – Nam xum họp một nhà. Để có được cuộc sống thanh bình như hôm nay, toàn thể dân tộc luôn biết ơn những cống hiến và hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam, cũng như các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc./.
Hồng Uyên -Đoàn Bình