Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku được xem như trái tim của tỉnh Gia Lai và trở thành điểm đến tâm linh không thể bỏ qua của nhiều du khách đến từ mọi miền Tổ quốc. Bởi đó không chỉ là một công trình lịch sử văn hóa mà còn mang ý nghĩa rất thiêng liêng khi Tượng đài Bác Hồ được đặt ngay trung tâm của quảng trường trước sự cung kính cùng tấm lòng và tình cảm nồng nàn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác – Vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và là Vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Lần nào cũng thế, có dịp ra quảng trường và đứng trước tượng đài Bác Hồ, bà Hồ Thị Thừa đều không thể giấu được sự xúc động của mình. Ký ức năm xưa và những kỉ niệm từ hai lần may mắn được gặp Bác như lại ùa về trong tâm trí của bà. Là người con xứ Huế, năm 1962 khi ấy mới 16, bà Thừa tình nguyện tham gia vào đội Biệt động thành của Huế. Sau trận đánh Huế năm Mậu Thân 1968, bà cùng đồng đội được ra Hà Nội để báo cáo với Bác về trận đánh. Đến nay đã 52 năm kể từ ngày được gặp Bác, bà Thừa vẫn nhớ như in những lời thăm hỏi, động viên của Bác dành cho mình và đồng đội. Vì vậy, tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku mang một ý nghĩa rất thiêng liêng với bà.
Bà Hồ Thị Thừa – Người được gặp Bác Hồ năm 1968 cho biết: “Được gặp Bác từ khi còn rất bé nhưng tình cảm của Bác đối với cháu rất xúc động. Những lời nói của Bác không bao giờ quên được. Đến bây giờ già rồi, khi đưa Bác vào Quảng trường Đại Đoàn Kết này, bản thân tôi càng xúc động. Những năm xưa khi còn nhỏ đã rất xúc động, huống chi bây giờ, càng già càng thấy xúc động, càng nhìn Bác càng muốn khóc, không chịu được. Bác là một người tất cả vì nước vì dân. Thỉnh thoảng họp, CCB ra đây…Đến đây gặp Bác, chào Bác…Mỗi lần ra được gặp Bác, nước mắt cứ tuôn trào. Ước gì Bác được sống đời với nhân dân”.
Quảng trường Đại Đoàn Kết tọa lạc giữa trung tâm thành phố với khuôn viên rộng hơn 12 héc ta. Tượng đài Bác Hồ được đặt tại trung tâm quảng trường, cao khoảng 10.8 mét, đứng trên bệ bê tông ốp đá xanh cao 4.5 mét, trọng lượng khoảng 16 tấn. Tượng được làm bằng đồng nguyên chất, khung xương được làm bằng thép không gỉ, là tượng đúc Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất Việt Nam. Lễ khánh thành bức tượng được tổ chức vào ngày 9.12.2012. Phía sau tượng Bác là dãy phù điêu mô phỏng hình hoa sen được cách điệu bằng đá uốn cong, như rừng núi Tây Nguyên bất tận. Bên cạnh đó là những nét chạm khắc điêu luyện về cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu thường nhật của đồng bào nơi đây. Phía sau bức phù điêu, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng ngọn núi nhân tạo có hình dạng của núi Hàm Rồng – một ngọn núi cao linh thiêng ở Pleiku. Hơn nữa, giữa khuôn viên của Quảng trường Đại Đoàn Kết rộng lớn ấy là 54 khối đá bazan hình trụ tạo thành tháp đá 3 lớp cao dần lên, đầy sức sống, biểu thị sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt nam. Bên trái và phải của bức phù điêu là 2 dàn cồng chiêng Tây Nguyên khá ấn tượng với chiêng bằng và chiêng núm. Hướng ra 205 ô cỏ xanh ngút ngàn xen kẽ với đá granit tạo thành con đường tản bộ cho mọi người. Đây là công trình đã vinh dự được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận đạt 3 kỷ lục Việt Nam. Đó là: Bức tượng Bác Hồ bằng đồng, bức phù điêu bằng đá và dàn cồng chiêng Tây Nguyên bằng đồng lớn nhất Việt Nam….
Tuy Bác chưa một lần đến với Tây Nguyên nhưng mọi suy nghĩ và hành động của Bác luôn dõi theo đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Điều đó thể hiện rõ khi Bác viết thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19/4/1946. Đáp lại tình cảm yêu thương ấy, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn dành tình cảm yêu quí đối với Bác, cùng một lòng hướng về Bác và mong được gặp Bác. Tuy Bác đã đi xa nhưng trong lòng đồng bào Tây nguyên vẫn luôn hướng về hình ảnh của Người. Và Quảng trường Đại Đoàn Kết chính là một biểu tượng sinh động về tình cảm thiêng liêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác.
Ông Ngô Văn Thắm – Người dân Pleiku, Gia Lai nói: “Tôi là người dân ở Gia Lai. Tôi rất tự hào vì ở đây có Quảng trường cũng như tượng Đài Bác lớn nhất cả nước. Bác Hồ có nguyện vọng về thăm Tây Nguyên nhưng không về thăm được, nguyện vọng của người dân Tây Nguyên khi làm tượng đài này thì quá tuyệt vời, lúc nào cũng được đến thăm Bác”.
Anh Hoàng Tiến Điểm – Du khách đến từ Đồng Nai cho biết: Lần đầu tiên đặt chân lên đất Gia Lai và được đến thăm Quảng trường, tưởng nhớ đến Bác, tôi rất là xúc động và cảm nhận cuộc sống rất yên bình dưới hình ảnh của Bác. Từ những hình ảnh của Bác và tư tưởng của Người, bản thân tôi cũng như mọi người đều biết ơn sâu sắc sự hy sinh của Bác đối với dân tộc. Tượng đài này là tấm lòng của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai và cả nước rất ngưỡng mộ về Bác.
Anh Lê Anh Quân – Thành phố Pleiku, Gia lai chia sẻ: “Khi đến tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết, đứng trước Tượng đài Bác Hồ, em rất là xúc động và hình tượng của Bác luôn hiện diện mãi trong lòng chúng em – những người con của Bác. Khi đến đây như một lời nhắc nhở chúng em, ngày càng phải cố gắng hơn trong học tập, công việc để sau này xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn”.
Ngoài ý nghĩa về lịch sử văn hóa và tâm linh, với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, nhất là đối với các thế hệ trẻ, qua đó hun đúc lòng yêu nước và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết của Tây Nguyên bất khuất, anh hùng.
Hồng Uyên, Minh Trí