Chỉ vì nghe theo lời xúi giục, lừa phỉnh của bọn phản động Fulro, Tin lành Đêga tự xưng, thời gian qua, một số người dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã vượt biên trái phép sang Thái Lan, Campuchia nhằm tìm đường đi Mỹ với hy vọng dễ dàng có được cuộc sống giàu sang mà không phải lao động. Hao tiền tốn của vượt biên trái phép ra nước ngoài, nhiều người đã vỡ mộng ngay khi đặt chân đến xứ người. Nhiều bà con đã tự nguyện xin quay trở về quê hương và nhận được sự khoan hồng, tạo điều kiện giúp đỡ của Nhà nước, cùng sự sẻ chia của cộng đồng dân cư.

Quan tâm thăm hỏi giúp đỡ những người lầm lỗi
Gần nửa năm qua, được trở về quê hương đoàn tụ cùng vợ con, dân làng, ông Siu Thuận ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh càng cảm thấy trân quý cuộc sống tự do, hạnh phúc mà mình đang được thụ hưởng. Bởi sau khi vượt biên trái phép sang Thái Lan với hy vọng sớm có được cuộc sống giàu sang mà không phải lao động, ông đã phải trả giá cho việc làm sai trái của mình và sớm nhận ra rằng: Những điều mà bọn xấu đã cố nuôi hy vọng, ảo tưởng cho mình chỉ là sự lừa phỉnh.

Ông Siu Thuận- Làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.
Ông Siu Thuận- Làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “Vừa rồi, tôi nghe đi vượt biên sang Thái, nghe bên đó có tiền, cuối cùng ở đó khổ hơn ở Việt Nam, tiền không có, nhà ở không có, làm thuê người ta không trả tiền để trả nhà, mua gạo. Cuộc sống ở nhà, dân làng thì tốt hơn, tôi sai rồi, tôi về, Nhà nước khoan hồng tôi. Sau này tôi không làm việc sai trái, không nghe bọn xấu xúi giục nữa, nhà nước còn tạo điều kịên cho tôi theo đạo Tin lành miền Nam Việt Nam nữa. Ở Việt Nam nếu làm lúa, tiêu, cà phê thì cuộc sống đỡ hơn”.
Không chỉ trường hợp ông Siu Thuận mà rất nhiều người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã thấm thía cuộc sống chui lủi khổ cực, bất đồng ngôn ngữ khi vượt biên trái phép, nhập cư bất hợp pháp vào Campuchia, Thái Lan. Nhiều người đã tự nguyện xin quay về nước và nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, chính quyền địa phương và sự sẻ chia, động viên của cộng đồng dân cư thông qua việc hỗ trợ làm nhà ở, giống cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn làm ăn… Bên cạnh đó, với sự ăn năn hối cãi thành thật, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nhiều người đã gây dựng được kinh tế gia đình ổn định, khấm khá, thậm chí còn được tín nhiệm giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức mặt trận đoàn thể ở cơ sở.
Ông Siu R’Môn-Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Nghe người ta nói đi Campuchia là để đi Mỹ, kinh tế rất cao nhưng thực tế qua bên kia rất vất vả, kinh tế khó khăn, ở Campuchia họ phát cơm, rau, canh thiếu nhiều, đau ốm không có thuốc. Mình thấy khó khăn quá nên đăng ký hồi hương để về làm ăn tại quê hương, không xa vợ, xa con. Từ khi tôi được Chính phủ Campuchia, Công an Campuchia đưa về đến cửa khẩu gặp Chính phủ Việt Nam đưa xe về tới Gia Lai, mua đồ ăn đủ thứ, không làm hại gì, rất vui vẻ. Nhà nước đã khoan hồng mình, cho mình làm mặt trận thôn để tuyên truyền cho bà con”.
Để giáo dục, cảm hóa những đối tượng từng lầm đường lạc lối theo bọn phản động Fulro, Tin lành Đêga tự xưng, đồng thời giúp quần chúng nhân dân cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, những buổi họp phát động quần chúng, cũng như thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, cảm hóa các đối tượng từng một thời lầm lỗi thường xuyên được quan tâm thực hiện. Qua những buổi họp, phát động quần chúng như vậy không chỉ tuyên truyền, giáo dục các đối tượng nhận ra việc làm sai trái, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của bà con, đặc biệt là hoản cảnh gia đình, kinh tế để hỗ trợ giúp đỡ kịp thời, qua đó giúp bà con vượt qua mặc cảm, khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Thiếu tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng Công an huỵên Chư Sê.
Thiếu tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng Công an huỵên Chư Sê cho biết: “Bà con vướng mắc về giấy tờ, hộ khẩu, chứng mình thì mình giúp đỡ bà con hoàn thành những thủ tục giấy tờ, thiếu vốn sản xuất kinh doanh thì mình giúp đỡ bà con vay vốn và đặc biệt những gia đình không có nhà ở, thuộc diện hộ nghèo thì giúp đỡ cho xây nhà theo chính sách nhà 134, 135, nhà đại đoàn kết, giúp đỡ về tư liệu sản xuất như: bò, vốn để bà con đầu tư phát triển kinh tế, từ đó yên tâm và tin tưởng vào lực lượng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó tuyên truyền lại những người lầm đường lạc lối để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.
Với sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cộng với ý chí quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, nhiều người dân tộc thiểu số từng một thời nghe theo lời xúi giục của bọn phản động Fulro trên địa bàn tỉnh Gia Lai nay đã thức tỉnh, trở lại với cuộc sống bình thường.Từng trải qua những tháng ngày cơ cực, chui lủi, vất vả kiếm sống bất hợp pháp trên xứ người, hôm nay trở về địa phương nhiều người cảm thấy những giá trị và ý nghĩa của cuộc sống tự do, hạnh phúc trên quê hương mà họ đã và đang được thụ hưởng./.
Thiên Thanh – Xuân Huy