PleiKu xưa- Nơi tìm về ký ức

Cập nhật 24/5/2017, 14:05:04

Tìm trong ký ức về một thời để thấy được hiện tại, tìm trong quá khứ để luôn trân trọng tương lai – đó là chia sẻ của một người đã dành nhiều tâm huyết sưu tầm hàng ngàn bức ảnh về Pleiku xưa. Chúng ta hãy cùng tìm về những khoảnh khắc, những hình ảnh đặc trưng riêng của phố núi cách đây vài chục năm được tái hiện khá sinh động và rõ nét qua bộ sưu tập ảnh Pleiku trước năm 1975 của ông Nguyễn Quang Hiền ở phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku.

Gần 60 năm gắn bó với Pleiku, ông Hiền – nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai đã dành nhiều thời gian và tâm huyết tìm kiếm những bức ảnh giá trị ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của mảnh đất này. Với gần 8000 tấm ảnh về Pleiku trước năm 1975 được sưu tầm trong gần 10 năm qua, có lẽ ông là người đang lưu giữ kho tư liệu ảnh đồ sộ và phong phú nhất về Pleiku xưa để dành tặng những ai muốn tìm về ký ức, những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về Pleiku.

Ông Nguyễn Quang Hiền cho biết: “Trong quá trình công tác tôi muốn tìm hiểu về tình hình quy hoạch điện, nước và đường sá của Pleiku trước 1975. Do đó đến năm 2008 mới đi vào khu vực Bàu Cạn nơi có nhà máy thủy điện đầu tiên của Pleiku mới nảy ra ý khi mà muốn tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của một khu vực không có gì khách quan và trung thực là phải sưu tầm được những hình ảnh xưa. Từ hình ảnh xưa mình mới suy ngẫm ra được được sự phát triển của nó”.

Hàng ngàn tấm ảnh được ông sắp xếp một cách khoa học, dễ tìm theo từng chủ đề bao gồm tới 212 tiểu mục. Tất cả đều được chia nhỏ theo từng chủ đề, chẳng hạn như chủ đề về đường phố, chỉ riêng con đường Hoàng Diệu ( nay là đường Hùng vương) đã có tới hơn 270 tấm hình. Điều đặc biệt là ông đã sở hữu được những bức ảnh hiếm, ít người biết với những góc chụp khá lạ về Pleiku. Nếu không có những khoảnh khắc được lưu giữ như thế này, ít ai biết rằng Pleiku trước kia có những vòi nước công cộng, phố thị có những con đường rợp mát, ngút trời thông và sẽ khó hình dung ra cảnh buôn bán nhộn nhịp nếu không được xem  những tấm ảnh chụp các hiệu buôn từ những năm 1960.

Ông Nguyễn Quang Hiền chia sẻ: “Nếu không có hình ảnh cũ không thể hình dung ra được hết sinh hoạt, nếp sống của ngày xưa như thế nào. Một cách khách quan để ta nhìn nhận lại giữa cái trước và cái sau để cảm nhận và quý trọng thành quả đạt được như ngày hôm nay.  Khi xem lại những hình ảnh này mới thấy thật bất ngờ không phải bây giờ mới có chuyện đậu xe bên chẵn bên lẻ mà là Pleiku từ những năm 1965 đã có biển báo giao thông đậu ngày chẵn, ngày lẻ rồi. Năm 2008 tôi có viết một bài khảo cứu về cấp điện, cấp nước của Pleiku, lúc đó cũng chưa dám khẳng định là có những vòi nước công cộng, mãi khi tìm được hình bà con xếp thùng để hứng nước, chờ đến lượt bơm từng thùng nước hoặc là dùng xe ba gác lúc đó mình mới thực sự tin tưởng”.

Ông Nguyễn Thế Dũng – Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai  cho biết: “Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi anh Hiền đưa những bức ảnh Pleiku xưa tôi nhận ra được những khung cảnh ngày xưa, những con đường xưa nhìn lại rất xúc động và cảm thấy một  sự thân thương khi mình gắn bó với mảnh đất Pleiku bao nhiêu năm rồi. Hiện tôi có lưu giữ những hình ảnh của anh Hiền được 15 đĩa, mỗi đĩa cop qua gần 200 tấm. Nhìn lại những tấm hình đó cảm thấy rất là hạnh phúc”.

Có những ký ức như thế về một Pleiku xưa – Đó là những gì mà ông Nguyễn Quang Hiền vẫn luôn trân trọng, gìn giữ và tiếp tục làm dày thêm bộ sưu tập của mình để mãi lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt này./.

Kim Châu, Thanh Sáng

 

Trả lời