Sau 50 năm giải phóng, thành phố Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Và trong tiến trình ấy luôn ẩn chứa những ký ức đẹp về một vùng đất hào hùng, anh dũng trong quá khứ và đang vươn mình phát triển, hội nhập. Đến với Triển lãm « Ký ức Pleiku » do Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức, nhiều du khách đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh về lịch sử xa xưa, có thêm cơ sở để so sánh với tiến trình phát triển vượt bậc của Pleiku sau 50 năm giải phóng.
Hơn nửa thập kỷ gắn bó với mảnh đất Pleiku, ông Nguyễn Quang Hiền đã cảm nhận được nhiều điều về nhịp sống, sự đổi thay của vùng đất cao nguyên lộng gió. Và với ông, “phố núi đầy sương” có “khoảng trời lá thông” đã trở thành một phần của tâm hồn. Sự thay đổi của từng con dốc, đoạn đường, tòa nhà đều được ông khắc ghi sâu đậm trong trí nhớ. Yêu phố, mong muốn lưu giữ ký ức về đô thị Pleiku trong dòng chảy phát triển, ông đã dành thời gian cũng như tâm sức để sưu tầm hàng trăm bức ảnh về thành phố này từ sau ngày giải phóng. Và còn đáng trân quý hơn nữa khi những hình ảnh về lịch sử quý giá đã được ông Nguyễn Quang Hiền trao Bảo tàng tỉnh Gia Lai để bổ sung trong Triển lãm với chủ đề “Ký ức Pleiku”, tạo nhiều ấn tượng đối với du khách gần xa.
Ông Nguyễn Quang Hiền – TP. Pleiku chia sẻ “Tôi cùng với anh em của Bảo tàng tỉnh Gia Lai đi chụp lại những góc về phố với cảnh quan ở thời điểm bây giờ. Sau khi làm xong thì lại phải qua một cái bước nữa, tức là mình làm một cái demo đối sánh giữa cảnh quan của những hình chụp cũ với lại cảnh hình chụp bây giờ. Chủ yếu là hình đen trắng, bởi vì cái thời điểm đó mà có hình màu khó lắm. Và nếu là những cái bức hình màu thì chủ yếu là mình sưu tâm là chính của những người họ từng sinh sống, đến Pleiku họ chụp lại thời điểm đó.”
Mặc dù theo kế hoạch, đến thời điểm này triển lãm “Ký ức Peliku” đã kết thúc nhưng với hiệu ứng tích cực và đã thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn cho nên Bảo tàng tỉnh Gia Laiđã quyết định kéo dài thời gian trưng bày triển lãm. Đến với triển lãm, du khách không chỉ được trở về không gian lịch sử của Pleiku xưa mà còn cảm nhận sâu sắc vềtiến trình phát triển vượt bậc của Pleiku sau 50 năm giải phóng.
Ông Nguyễn Văn Yên – Phường Hội Thương, TP. Pleiku nói “Tôi thấy rằng cuộc triển lãm này rất có ý nghĩa. Tôi nhìn tất cả các hình ảnh này là nó gợi lại cho tôi một cái gì mà nó thuộc về ký ức năm xưa, nó trở lại, hình ảnh nó tái hiện lại và có sự so sánh với ngày xưa và ngày nay.”
Bà Nguyễn Thị Huệ – Phường Hoa Lưu, TP. Pleiku chia sẻ “Tôi vào đây là năm 1977, đến giờ cũng đã gần 50 năm rồi. Gia Lai rất chi là phát triển, rất chi là đẹp và nhiều khu du lịch, khu sinh thái. Giờ đây, mảnh đất này như là quê hương thứ 2 của mình, cho nên đi đâu cũng nhớ. Không thể rời Gia Lai được nữa rồi!”
200 bức ảnh, bản trích là 200 địa điểm, cảnh quan của phố núi Pleiku đều được chú thích tỷ mỷ, chính xác để người xem dễ quan sát, tiếp nhận. Triển lãm Ký ức Pleiku còn thu hút rất nhiều thanh thiếu niên đến tham quan. Giá trị của lịch sử giúp mở mang kiến thức, đồng thời vun đắp tình yêu đối với mảnh đất đang sinh sống. Tiếp nối những thành công đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức Triển lãm “Gia Lai 50 năm xây dựng và phát triển” chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chị Nguyễn Thị An- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết “Triển lãm này chúng tôi xây dựng với 3 phần. Phần đầu tiên giới thiệu tổng quan về tỉnh Gia Lai. Phần 2, Gia Lai trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Và phần 3 là phần trọng tâm của triển lãm lần này đó là những thành tựu trên tất cả các mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà trong 50 năm qua. Chúng tôi hy vọng tiếp nối sự thành công của triển lãm Ký ức Pleiku thì triển lãm Gia Lai 50 năm xây dựng và phát triển của tỉnh lần này sẽ là một triển lãm phản ánh được sự phát triển của tỉnh trong 50 năm sau giải phóng đồng thời sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước khi đến với mình đất Gia Lai trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh .”
Ký ức về một vùng đất không chỉ để ta yêu hơn mà còn thêm tự hào về quá trình vươn mình phát triển, hội nhập. Từ đó biết trân quý lịch sử, công sức của bao thế hệ đang từng ngày, từng giờ gầy dựng, góp sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà./ .
Thanh Vui – Bá Bính