Nếu như đầu những năm 2000, Plei Lao, ngôi làng thuộc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh rất phức tạp về an ninh chính trị, thì bây giờ ngôi làng này lại được nói đến như tiêu biểu về tình đoàn kết, ý chí vươn lên trong cuộc sống để tự làm giàu một cách chính đáng. Điều tưởng như nghịch lý này có lẽ chỉ người Plei Lao mới có thể cắt nghĩa được.
Tỉ lệ hộ nghèo ở làng Plei Lao đã giảm theo từng năm.
Cách đây 15 năm về trước, nghe lời kẻ xấu xúi giục rằng vượt biên để tìm đến một nước thứ ba sẽ có một cuộc sống tươi đẹp, giàu sang, vợ chồng ông Siu Blol đã bán tất cả gia sản có được để vượt biên bất hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi được các cấp chính quyền ra sức vận động, vợ chồng ông đã nhận ra điều sai trái và quyết tâm trở về để bắt đầu lại cuộc sống mới. Bây giờ, với vốn liếng bao gồm 3 ngàn trụ tiêu, 1 hecta bắp, 2 hecta lúa với thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng, vợ chồng ông đã nhận ra rằng, không ở đâu có thể làm giàu dễ như trên chính mảnh đất quê hương mình.
Ông Siu Blol, Plei Lao, TT. Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai nói: “Bây giờ tôi mới biết đi vượt biên là sai. Ngày đó nếu như không có cán bộ ở địa phương vận động thì chắc cuộc sống của tôi không được như bây giờ rồi….”
Trước đây, Plei Lao có 154 hộ thì đã có hơn 100 hộ có người tham gia vượt biên trái phép; 70 người bị chính quyền xử lý vì hành vi gây rối. Tuy nhiên, giờ đây Plei Lao đã “lột xác”. 70% hộ ở Plei Lao đã có phương tiện máy móc phục vụ sản xuất. Hộ thu nhập cao của làng đã vươn tới con số 400 – 500 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo ở làng cũng đã giảm theo từng năm…Và điều tưởng như nghịch lý, những người từng tham gia vượt biên gây rối trước kia, giờ lại là những người giàu ý chí làm ăn.
Ông Nguyễn Thanh Đông Phó Chủ tịch HĐND TT. Nhơn Hòa, kiêm Bí thư Chi bộ Plei Lao, TT. Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Sau khi những người vượt biên trái phép trở về sinh sống tại làng, chính quyền thị trấn cũng như chi bộ làng đã có sự quan tâm cho các đối tượng này như cấp đất sản xuất, hỗ trợ giống, vật tư phân bón để họ làm ăn. Điện, đường, trường, trạm cũng được mở trong làng để phục vụ cuộc sống cho họ. Chính vì sự quan tâm đó mà giờ đây, nhận thức của họ đã được thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực…”
Về Plei Lao bây giờ, nhiều người sẽ cảm nhận được những sự thay đổi lớn so với trước đây. Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở chỗ đời sống kinh tế người dân đã được cải thiện rất nhiều, mà còn thể hiện cả về mặt nhận thức của những người trước đây đã và từng có ý định tham gia vượt biên trái phép.
Ông Rah Lan Búi, Plei Lao, TT. Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai chia sẻ: “Giờ mình không muốn đi vượt biên nữa đâu. Ở đây cuộc sống tốt lắm. Sang bên kia mình vất vả lắm. Ở đây mình có già yếu thì con cháu nó làm rẫy nuôi mình, mình ở nhà với con cháu cho vui. Người trong làng cũng hay giúp đỡ nhau nữa…”
Bằng sự hỗ trợ của Nhà nước về một số điều kiện cơ bản, và quan trọng nhất là bằng ý chí tự thân của mỗi người dân trong làng, Plei Lao bây giờ thực sự đang vươn mình để trở thành ngôi làng bình yên và trù phú./.
Quốc Linh,Viễn Khánh