Với vai trò, trách nhiệm và uy tín của mình, các đảng viên, già làng, người uy tín trong đồng bào có đạo được xem là những hạt nhân, lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp uỷ, chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Cũng như nhiều xứ họ đạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ở giáo xứ Ia Dreng, huyện Chư Pưh, bà con giáo dân nơi đây thường bảo nhau làm nhiều việc tốt như: Xây dựng giáo khu không có tội phạm; bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới …
Đi đầu trong các phong trào này là những người như ông Siu Vớt. Phát huy vai trò của người đảng viên, một giáo dân yêu nước, những lời dạy của Bác Hồ về mối đoàn kết Lương – Giáo, “ kính chúa, yêu nước” luôn được ông khắc ghi để lao động cống hiến. Ở ông Siu Vớt, mọi người luôn thấy sự nhiệt thành, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; vì lợi ích chung của làng, của xã mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân.
Ông Siu Vớt – Giáo xứ Ia Đreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Có Đảng chúng ta mới có đường, có điện, có trạm, trường… có tất cả, mình nói là nói đúng, có thật người dân mới tin mình.”
Phải nói những người đạo của mình chưa tốt chỗ rượu, chề, cờ bạc, đó là xấu quá; người Đảng viên cũng phải nói như vậy. Tôi vừa nói, vừa làm, cái gì cũng có lúa, cà phê, cao su rồi chỉ cho bà con làm, có vậy mọi người mới tin.
Còn với già làng uy tín Rmah Brối – Thành viên ban Chức việc giáo xứ Ia Dreng, người được bà con nơi đây ví là trung tâm khối đại đoàn kết của làng. Trên quan điểm “Nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin” già làng Rmah Brối là người có công lớn trong góp phần loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; hòa giải, gắn kết thành công nhiều vụ việc mâu thuẩn, xích mích trong cộng đồng, thổi bùng ý chí thi đua, lao động, sản xuất và khát vọng làm giàu của bà con dân làng.

Già làng Rmah Brối – Giáo xứ Ia Đreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai vui vẻ nói: “Dân tin tưởng bầu mình làm già làng, mình không được đòi hỏi gì hết, già làng phải đi hòa giải cho mọi việc lớn nhỏ trong làng; được già làng hòa giải thì nay trong làng không còn xích mít nữa, bà con hạnh phúc rồi.”
Ông Phạm Đình Nghĩa – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ia Đreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Các đóng góp của các già làng, nhất là người già là mà cốt cán tôn giáo là rất lớn, từ việc hòa giải, đến chỉ dẫn cách làm ăn, bảo tồn văn hóa…, điều này đã góp phần lớn lớn trong việc tập hợp nhân dân, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới tịa địa phương.”
Bằng cái tâm sáng, việc làm thiết thực của mình già làng Rmah Brối, đảng viên Siu Vớt được ví như những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Góp phần lan toả những giá trị tích cực, hướng con người tới cái đẹp, nhân văn và cao cả; sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội../.
Kim Ngân – Ksor Tuối