Cần cù, chịu khó làm ăn, học hỏi khoa học, kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư máy móc để sản xuất đã giúp gia đình ông Y Blim ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với sự nỗ lực của gia đình và sự hỗ trợ của địa phương, gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên là 1 trong những hộ khá

Nếu như trước đây, trên diện tích của gia đình chỉ tập trung gieo sạ lúa, trồng bắp nhưng nay ông Y Blim đã đa dạng hóa cây trồng. Ông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 500 cây cà phê, 2 ha mì và 1,5 ha lúa. Nhờ chịu khó học hỏi khoa học, kỹ thuật để tập trung chăm sóc nên cây trồng cho năng suất cao, thu nhập khá ổn định.
Ông Y Blim chia sẻ: “Gia đình tôi lúc đầu còn nghèo, nhờ tổ trưởng tổ vay vốn của thôn được vay 50 triệu, mua bò, mua dê. Lúc đầu làm cà phê, chăm lên 2 năm có trái, đang kinh doanh, nuôi bò, nuôi dê, đỡ một phần cho gia đình. Nuôi 2 con dê, sau 6 tháng thì được 4 con dê, mình trồng thêm cỏ cho ăn.”
Đồng hành cùng gia đình ông Y Blim trong quá trình phát triển kinh tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh đã tạo điều kiện cho ông vay 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi. Với số tiền được vay trong năm 2021, ông đã mua 13 con dê Bách thảo sinh sản để chăn nuôi, đến nay đàn dê phát triển được 24 con. Cùng với đó, ông đã tận dụng diện tích để trồng cỏ chăn nuôi dê và tận dụng nguồn phân để chăm sóc cây trồng.
Ông Nguyễn Khắc Lê – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh cho biết: “Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển thoát nghèo bền vững, ông Blim, thôn Plei Dong, Phòng Giao dịch cũng đã dành nguồn vốn 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi dê và chăm sóc cà phê. Qua hơn 2 năm, đối với ông Blim đã phát triển ổn định, nguồn vốn đã sinh lời.”
Giờ đây, nhìn ngắm ngôi nhà khang trang vừa mới xây dựng với tổng giá trị 800 triệu đồng, ông Blim không khỏi tự hào. Vì đây không chỉ là thành quả sau những nỗ lực mà còn là động lực để gia đình ông tiếp tục cố gắng, trở thành tấm gương cho bà con, dân làng noi theo.
Thúy Diện, R’Piên