Ông Phạm Văn Oanh – Cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác

Cập nhật 16/9/2019, 08:09:40

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, trở về đời thường, các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố Pleiku lại nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo, nỗ lực chống đói nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, ấm no, hạnh phúc. Ông Phạm Văn Oanh ở Tổ 5 phường Hội Phú là một tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác .

Với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực” ông Phạm Văn Oanh sinh năm 1952 nguyên là Tổng đội TNXP N.73 thời chống Mỹ, sau khi hòa bình lập lại, trở về địa phương sinh sống, ông vẫn luôn nêu cao tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn gian khổ để lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Là người con của quê hương Gia Lộc, Hải Dương năm 1997 ông cùng với gia đình vào Gia Lai lập nghiệp và xác định đây là quê hương thứ 2 của mình. Có chút vốn liếng dành dụm từ ngoài quê ông Oanh liền mua 3,5 ha đất để trồng hoa màu, nhận thấy vùng đất bazan này rất thích hợp với cây cà phê nên ông quyết định dùng toàn bộ diện tích đất mua được trồng cà phê. Những năm đầu thật là chật vật với gia đình ông, phải chạy ăn từng bữa, ông trồng xen các loại cây hoa màu trong cà phê để lấy ngắn nuôi dài. Bên cạnh làm cà phê ông còn chăn nuôi bò, heo rừng lai…có những thời điểm đàn bò nhà ông lên đến 33 con.

Ông Phạm Văn Oanh – Tổ 5 phường Hội Phú TP Pleiku cho biết: “Sau khi rời lực lượng TNXP trở về địa phương, thấm nhuần lời dạy của Bác Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên, bản thân tôi đã không quản ngại khó khăn để phát triển kinh tế gia đình như trồng caphe, tiêu và chăn nuôi, hiện nay mỗi năm bình quân gia đình tôi thu nhập 400 triệu đồng, kinh tế ổn định, các con bây giờ cũng đã khá giả và ổn định, Tôi sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để gia đình ổn định hơn”.

Nhờ biết áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mà vườn cà phê của ông lúc nào cũng đạt năng suất cao, đàn bò nhà ông liên tục tăng trưởng. Từ nguồn thu nhập ổn định của gia đình nên cuộc sống gia đình ông luôn sung túc, con cái có cơ ngơi khang trang và có công việc làm ổn định. Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy các con thành đạt, thấm nhuần lời dạy của Bác đối với cựu TNXP, ông Phạm Văn Oanh còn tích cực đóng góp, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội”.

Ông Trương Minh Hải – Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố Pleiku cho biết:Đồng chí Phạm Văn Oanh là cựu TNXP thời chống Mỹ, sau khi trở về địa phương, với nghị lực quyết tâm không chịu đói nghèo, đồng chí cùng với gia đình tạo nên cuộc sống mới, với 3,5 ha caphe, 30 con bò nhờ vậy mà cuộc sống khá giả tạo cơ nghiệp cho con cái không chỉ ở Pleiku mà còn ở các tỉnh khác.Hàng năm chúng tôi vẫn đưa các anh em cựu TNXP khó khăn nhất là anh em trồng cà phê đến để học tập kinh nghiệm, bên cạnh phát triển kinh tế đồng chí còn là một cán bộ hội luôn chăm lo đến đời sống của hội viên. Tấm gương của đồng chí Oanh được chúng tôi nêu gương điển hình để các hội viên trong thành phố học tập và làm theo”…

Sau chiến tranh những cựu TNXP trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người một cách làm giàu chính đáng khác nhau như phát triển trang trại, thương mại, dịch vụ, chăn nuôi… nhưng tựu chung lại, thành quả của họ là kết tinh của trí tuệ, công sức, nghị lực và quyết tâm không khuất phục đói nghèo. Với ông Phạm Văn Oanh cũng vậy từ đôi bàn tay trắng, với nghị lực của mình, ông đã khẳng định được tinh thần, phẩm chất của người TNXP trong thời đại mới, là tấm gương điển hình  phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời dạy” .

Đức Thành

Trả lời