Ông Nay Em – Gương sáng buôn Bluk

Cập nhật 28/2/2022, 09:02:09

Đối với bà con buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, không ai không biết đến gia đình ông Nay Em – một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng có lẽ điều bà con trân quý nhất ở ông là tinh thần, ý chí cũng như tấm lòng dành cho bà con trong buôn.

Nhắc đến ông Nay Em, bà con buôn Bluk hay đùa rằng “ông là người có nhiều cái đầu tiên nhất của buôn”. Vào năm 1980, ông là người đầu tiên trong buôn tốt nghiệp lớp 9, khi đó, huyện Krông Pa chỉ có trường THCS là cấp học cao nhất. Ông cũng là người đầu tiên trong buôn xây nhà cấp 4. Mọi hướng đi làm ăn kinh tế mới, hay mọi phong trào của địa phương phát động ông đều là người đầu tiên áp dụng, xung phong tham gia. Vài năm trước, gia đình ông không may gặp hỏa hoạn, ai cũng nghĩ gia đình ông sẽ rơi vào tình trạng kinh tế kiệt quệ. Thế nhưng, bằng ý chí và tinh thần cầu tiến, đến nay, gia đình ông vẫn nằm trong top đầu những hộ khá giả nhất buôn.

Ông Nay Em – Buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ: “Trước hết, mình suy nghĩ, mình phải đi đầu, phải làm gương cho dân thấy thì nói người ta mới nghe, chỉ có làm thì người ta mới tin tưởng. Con người mình, người ta bầu mình là người uy tín thì mình phải làm hết sức của mình”.

Với bà con buôn Bluk, ông Nay Em là người có nhiều hiểu biết, làm kinh tế giỏi; chính vì vậy ông làm gì bà con cũng tin tưởng làm theo. Không chỉ giỏi trong công tác tuyên truyền, vận động, ông còn luôn nhiệt tình hỗ trợ bà con nghèo trong buôn từ vốn sản xuất, cây giống, con giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, đã có rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn thoát nghèo và ổn định đời sống một phần nhờ sự hỗ trợ của ông.

Ông Huỳnh Minh Tiến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Hiện ông Nay Em đang là Trưởng Ban công tác Mặt trận. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào, luôn luôn dành điều kiện để giúp đỡ bà con. Dịch Covid vừa rồi ông cũng đã rất gương mẫu, tích cực đi tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con phòng dịch. Từ đó, năm nào dân làng cũng bầu chọn ông là Người có uy tín của buôn”.

 “Làm trước, nói sau”, luôn luôn gương mẫu, tiên phong đã làm nên tính cách, con người của ông Nay Em. Hai năm trở lại đây, ông còn được dân làng bầu là già làng. Trách nhiệm mà ông Nay Em được giao phó lại nặng thêm một bậc. Nhưng đối với ông, đó là niềm vui, là tự hào, bởi sự nỗ lực của mình đã được bà con trong buôn nhìn thấy và tin tưởng. Mặc dù tuổi cũng đã cao nhưng ông vẫn luôn tâm nguyện được đi nhiều nơi, được học hỏi nhiều điều hơn nữa để về truyền dạy cho bà con buôn làng, với mong muốn buôn mình ngày càng đoàn kết, phát triển, giàu đẹp.

Trương Trang, Minh Trung

Trả lời