Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu và đang đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình. Thế nhưng thay vì chấp nhận số phận, nhiều gia đình không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ giúp đõ những gia đình khó khăn hơn.

Gia đình ông Lê Văn Kỳ ở làng Tơ Nung, xã Hbông, huyện Chư Sê từng là một trong những gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Bởi gia đình có 4 người con nhưng có 2 người bị nhiễm chất độc da cam, 1 người con đã mất. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lê Văn Kỳ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã vận động các tổ chức hỗ trợ thường xuyên cho gia đình 1 tháng 400 ngàn đồng. Đồng thời, năm 2014 Hội trao tặng 1 con bò sinh sản để gia đình chăn nuôi, đến nay đàn bò phát triển được hơn 10 con.
Ông Kỳ chia sẻ: “Từ khi Hội hỗ trợ bò, đến nay bò của gia đình tôi cũng đã sinh sản nhiều rồi, tổng đàn được 10 con. Ngoài ra, tôi đã bán 1 số bò để xây sửa nhà cửa, mua thuốc thang để trị bệnh cho con. Sắp tới tôi sẽ bán thêm 1 số nữa để sửa chữa chuồng trại cho hoàn chỉnh hơn.”
Cùng với việc chăn nuôi bò, gia đình ông Lê Văn Kỳ đã thuê đất để đầu tư trồng bắp, mì,…Với sự chăm chỉ của cả 2 vợ chồng, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất ổn định, giúp gia đình có thêm thu nhập, kinh tế dần ổn định hơn. Từ việc thuê đất làm thêm, đến nay gia đình ông đã mua được 1 ha đất để sản xuất, mỗi năm thu nhập từ 70 – 100 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Cùng với đó, gia đình ông còn hỗ trợ giống, khoa học kỹ thuật cho những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Anh Lê Văn Dương – Thôn Tơ Nung, xã Hbông, huyện Chư Sê cho biết:“Những năm gần đây trên địa bàn xã nhà, cây hồ tiêu chết rất nhiều, nhiều nhà là chết trắng luôn nhưng với gia đình anh Kỳ, anh chăm sóc vườn tiêu đến bây giờ vẫn có nguồn thu. Bà con đến đây học hỏi kinh nghiệm từ việc làm kinh tế và trồng cây hồ tiêu. Với mô hình của gia đình anh đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.”
Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê đánh giá: “Về mặt kinh tế gia đình chúng tôi thấy rất là tốt, qua việc này thấy thứ nhất là sự giúp đỡ của các cấp Hội, của huyện Hội, của xã, của các cấp, trong đó phải nói sự giúp đỡ đó rất là quan trọng và động lực chủ yếu từ phía gia đình. Gia đình rất là nỗ lực rất là tích cực, động viên các gia đình nạn nhân tiếp tục phát huy tinh thần của mình để cùng với Hội, các cấp các ngành xóa đói giảm nghèo ở địa phương.”
Nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên mà gia đình ông Lê Văn Kỳ đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn. Từ đó, gia đình có thêm điều kiện chăm sóc cho các con là nạn nhân chất độc da cam về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Thúy Diện, Phi Long