Nữ sinh 3 lần đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia

Cập nhật 14/2/2025, 16:02:57

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 – 2025 được xem là thành công nhất của tỉnh Gia Lai từ trước tới nay, khi có tới 50 trong tổng số 90 em học sinh tham dự đạt giải ở tất cả 9 môn thi. Trong số đó, dù không thể giành được giải cao nhất, song em Lương Kiều Xuân, lớp 12C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương đây là lần thứ 3 đạt danh hiệu Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Năm học 2022 – 2023, em Lương Kiều Xuân là học sinh lớp 10 duy nhất được lựa chọn vào các đội tuyển của tỉnh Gia Lai nói chung, môn Ngữ văn nói riêng tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Dù có đôi chút lo lắng, song với năng lực đã tích luỹ được từ những năm học cấp 2 và sự nỗ lực của bản thân, sự đồng hành, động viên của các thầy cô giáo trong quá trình ôn tập, Kiều Xuân đã xuất sắc giành giải Ba tại kỳ thi. Giữ vững phong độ đã có, năm học 2023 – 2024, cũng tại kỳ thi này, em đã tiếp tục đạt giải Ba môn Ngữ văn. Niềm vui nối tiếp niềm vui, khi tại Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 – 2025, em tiếp tục xuất sắc đạt được giải Nhì, đóng góp vào thành tích đạt 50 giải của tỉnh Gia Lai (1 giải Nhất, 04 giải Nhì, 18 giải ba và 27 giải Khuyến khích) – nhiều nhất từ trước đến nay. Với nữ sinh Lương Kiều Xuân, gắn bó và đam mê Văn học ngoài mang đến cho cá nhân những thành công trong học tập thì còn mang lại cho em rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

 Em Lương Kiều Xuân – Lớp 12C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai chia sẻ: “Trong suốt 3 năm ôn luyện và gắn bó hầu hết thời gian với môn Nngữ văn thì em cảm thấy môn Ngữ văn là một phần không thể thiếu và rất quan trọng đối với cuộc đời học sinh của mình. Giờ đây không còn chỉ là những niềm ham thích được đọc, mà còn ham thích được viết, được bày tỏ lòng mình, được suy nghĩ mà em có những góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn về các vấn đề của đời sống.”

Cô giáo Hà Thị Hoài Phương – Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai nhận xét: “Hành trình để mà phát hiện hạt giống này thì nó cũng có nhiều yếu tố, đó là tố chất, tiềm năng văn chương của em. Thứ hai nữa là một tình yêu và niềm đam mê không mệt mỏi dành cho văn chương của Xuân. Những điều đó khiến cho em vượt qua rất nhiều áp lực và những khó khăn trong hành trình theo đuổi đam mê của mình. Và thứ ba nữa không thể không kể đến công sức bồi dưỡng, đào tạo cũng như là dạy dỗ của các thầy cô giáo trong và ngoài nhà trường.”

Hành trình đến với niềm đam mê môn Ngữ văn theo Kiều Xuân chia sẻ thì cũng rất tình cờ khi vào những năm đầu tiên của cấp 2, em được đọc những tác phẩm truyện, những tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước thì thấy rằng thế giới ngôn ngữ rất là đẹp, rất khác với ngôn ngữ đời sống mà em thường hay tiếp xúc, chứ không phải là những danh hiệu, thành tích mà em sẽ hướng tới và đạt được như ngày hôm nay. Dần dần niềm yêu thích ấy cứ lớn lên và tiếp tục được gieo mầm, nảy nở cho đến hôm nay.

Em Lương Kiều Xuân – Lớp 12C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai chia sẻ thêm: “Em nghĩ rằng khi mà mình đủ tình yêu với môn học mà mình yêu thích thì mình sẽ giảm được những áp lực về thành tích, và khi ấy thì mình sẽ sống hết mình với những nỗ lực, những đam mê, mục tiêu của mình.”

Hiện nay, em Lương Kiều Xuân đang học năm cuối cấp Trung học phổ thông và đang đứng trước những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Với những hành trang, kết quả đã đạt được trong học tập, Xuân cho biết, dù lựa chọn ngành nghề nào, công việc nào thì em cũng mong muốn mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng thế giới diệu kỳ của ngôn ngữ với nguyện vọng sẽ thi vào ngành Báo chí hoặc trở thành một giáo viên dạy Văn trong tương lai.

Quốc Linh – Kim Châu – Thanh Bình – Huy Toàn

Trả lời