Nông dân trồng cà phê mỏi mòn chờ mưa

Cập nhật 27/4/2024, 10:04:42

Một nghịch lý đang xảy ra với nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên, đó là giá cà phê thì liên tục xác lập các kỷ lục mới nhưng hầu hết nông dân không còn hàng để bán trong khi đó lại đang bất lực trước sự đe dọa vụ thu hoạch cà phê năm nay bị mất mùa do nguồn nước tưới cạn kiệt khi mà nắng hạn khốc liệt đang xảy ra khắp các vùng Tây Nguyên.

Tại xã Ia Sao – vùng trọng điểm về cây cà phê của huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) , nhiều vườn cà phê trông như không còn sức sống, nhiều cây đang dần khô héo… Bà con nông dân đang rất lo lắng khi thời kỳ này cây cà phê đang nuôi trái, tình trạng thiếu nước tưới dẫn đến khả năng rụng trái làm giảm năng suất là rất cao.

Nông dân Hoàng Minh Viễn – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai chia sẻ: “Số thiếu nước bị cháy, còn một số thì cứ chờ nửa ngày có khi tưới được 2-3 tiếng. Nó héo, trái rụng gần hết, không còn đáng kể. Cà phê sẽ mất mùa, mất năng suất.”

Nông dân Võ Văn Nam – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai lo lắng: “Nắng nóng, hạn hán năm nay là đỉnh điểm, 6-7 tháng rồi chưa mưa. Một số vườn khô hạn rồi, không có nước để tưới chúng tôi rất lo nhưng bây giờ thời tiết như vậy chúng tôi cũng biết làm sao được. Một số đã xác định mất trắng , khoảng 5-10 ngày nữa không mưa là mất trắng luôn. Hy vọng trời mưa sớm để bà con giữ được cây cà phê.”

Bà con nông dân cho biết, hiện nay các hồ chứa, giếng khoan tầm 30-40m trên địa bàn xã đã cạn nước, may ra thì giếng khoan tầm 100m thì còn hy vọng nhưng lượng nước cũng ít nên chỉ tưới được 1-2 tiếng lại chờ nước về mới có thể tưới tiếp.

Nông dân Bùi Văn Quân – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “1 giếng khoan phục vụ cho 1 ha, mọi năm thì có thể phục vụ được 2 ha, 3 ha nhưng năm nay 1 ha như mọi ngày tưới 5 ngày 5 đêm là xong 1 ha, năm nay đến bây giờ khi tới 10 ngày, thậm chí có khi đến nửa tháng mới xong 1ha nên kéo dài thời gian vì phải chờ. Còn giếng đào với hồ giờ trẻ con đá bóng được rồi.  Nguồn nước kiệt quệ.Nếu tình này kéo dài thì chắc diện tích cà phê không có giếng khoan thì cũng nhờ vào trời chứ không còn có hy vọng gì để lấy nước ở đâu mà tưới.”

Hàng ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đang khô héo dần, bà con nông dân giờ thì mỏi mòn trông mưa từng giờ để hy vọng có thể cứu được vườn cây đang cháy khát.

Hồng Uyên – Viễn Khánh – Minh Trung

Trả lời