Kết thúc kỳ nghỉ Tết, mọi người lại trở lại với công việc thường ngày. Bà con nông dân trên địa bàn huyện Kbang cũng đã bắt đầu ra đồng để tiếp tục công việc đồng áng. Không khí ra quân đầu năm của bà con khá nhộn nhịp. Tùy theo đặc thù của mỗi loại cây trồng mà có người đi làm từ mùng 4, mùng 6 Tết, thậm chí là ngay từ mùng 2 cũng có hộ đã bắt đầu công việc chăm sóc cây trồng.
Năm nào cũng vậy, sau Tết là thời điểm mà bà con nông dân trên địa bàn xã Đông, huyện Kbang thu hoạch bí rộ. Theo quan sát của chúng tôi thì năm nay từ ngày mùng 4, mùng 5 Tết, bà con trồng bí trên địa bàn xã đã bắt đầu thu hoạch. Gia đình ông Nguyễn Vĩnh Phúc, ở thôn 8, xã Đông, trồng được hơn 1 ha bí hồi tháng 10 năm ngoái. Vụ này, ông thu hoạch được 30 tấn. Ông Phúc chia sẽ rằng: rất phấn khởi vì bí năm nay đạt năng suất, hơn nữa giá bán cũng tăng hơn 2 ngàn đồng so với thời điểm trước Tết; bán đợt bí này, nhà ông sẽ có điều kiện để tiếp tục đầu tư cho sản xuất, trang trải cuộc sống gia đình. Hiện bí nhà ông đã được thương lái mua với giá 5 ngàn rưỡi/kg đối với bí tuyển. Bí loại cũng bán được từ 2 đến 2 ngàn rưỡi/kg. Chỉ mới tháng trước, nhiều người trồng bí trên địa bàn xã Đông bị giảm thu nhập do cây bí không đạt năng suất thì thời điểm này, nhiều người trồng bí lại có một vụ bí bội thu.
Trong niềm vui ông Phúc chia sẻ: “Trồng bí là phải đúng thời gian, nếu không đúng thời gian, làm sớm bị mưa khi ra hoa thụ phấn không đạt kết quả; hơn nữa mưa quá nó cũng vươn dây mạnh không có phát triển trái được.”
Ngoài việc thu hoạch bí, hiện nay nông dân trên địa bàn huyện còn bắt đầu thu hoạch mía, một số cây rau màu; tập trung chăm sóc cây trồng Đông Xuân như: lúa nước, rau, dưa, bí các loại.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương-Thôn 5, xã Nghĩa An, huyện Kbang tâm sự: “Làm cỏ để theo dõi sâu bệnh hại ớt như phấn trắng, sương mai. Sau Tết tiếp tục làm cỏ, tưới nước bón phân, nhổ cỏ gốc…”.
Riêng đối với các hộ trồng dưa hấu thì bà con phải ra đồng sớm hơn so với các hộ khác để tưới nước cho dưa. Ruộng dưa hấu của anh Lương Tấn Phong ở thôn 3, xã Đông, huyện Kbang những ngày này lúc nào cũng có từ 4 đến 5 công lao động. Đối với công nhà thì đi làm từ mùng 2 Tết, còn công thuê thì bắt đầu từ mùng 6 Tết. Anh Phong nói: chỉ với 6 sào dưa hấu nhưng công việc làm miết cũng không hết, trước Tết thì chiều 30 mới nghỉ, được một hôm thì lại phải thay nhau ra làm.
Anh Lương Tấn Phong, thôn 3, xã Đông, huyện Kbang thổ lộ: “Công việc bận bịu, đầu năm ra làm từ mùng 2 Tết cho đến nay, bấm chồi, nhánh, phun thuốc sâu bệnh nữa, rồi còn chuẩn bị lấy trái nữa”.
Được biết sau Tết, các địa phương ở Kbang cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân lao động sản xuất. Ngoài việc thu hoạch một số cây trồng và chăm sóc diện tích Đông xuân, bà con còn tích cực chuẩn bị đất để tiếp tục trồng tỉa diện tích còn lại.
Với khí thế ra quân những ngày đầu năm, sự chủ động của bà còn cùng với sự quan tâm của các địa phương, hy vọng người dân Kbang sẽ có được mùa vụ thắng lợi trong năm mới./.
Hồng Hạnh (Đài TT-TH Kbang)