Tai nạn giao thông đang trở thành vấn nạn của xã hội, hệ lụy ấy không chỉ gây ra hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển mà còn để lại nỗi đau khắc khoải cho những người thân ở lại.
Câu chuyện về hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hiền tại Tổ dân phố 13, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai có chồng tử vong do tai nạn giao thông mà chúng tôi đề cập ngay sau đây sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn nỗi đau và sự mất mát đến tột cùng khi mất đi người thân trụ cột trong gia đình.

Hơn 4 tháng sau ngày chồng mất, mọi nỗi vất vả giờ dồn lên đôi vai người phụ nữ …
Để lo cho cuộc sống và nuôi dạy 4 người con, trong đó có 2 con nhỏ, chị Nguyễn Thị Hiền phải làm thuê cho các quầy bán thịt heo tại chợ đêm thành phố Pleiku từ 12h đêm đến sáng hôm sau…
Trở về nhà lúc bình minh và cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chị lại tiếp tục với những công việc mà trước đây người chồng vẫn thường làm để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống cứ thế trôi, khiến chị Nguyễn Thị Hiền luôn rơi vào cảm giác hụt hẫng, buồn tủi.
Mỗi lần đứng trước bài vị, thắp nén hương cho chồng ( anh Dương Văn Hùng) không may tử vong do tai nạn giao thông trong lần về quê Bình Định chăm sóc cho người cha bệnh nặng vào tháng 7/2017 là nước mắt chị lại tuôn rơi. Sự chia ly, mất mát quá lớn luôn khiến trái tim chị Hiền quặn thắt những nỗi đau.
Chị Nguyễn Thị Hiền – TDP 13, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Mấy hôm đi làm về thì để cho anh làm hết vì tay chân nó đau khớp, sưng hết nhưng giờ cũng phải ráng làm để nuôi con. Nhiều khi tôi nghĩ muốn uống thuốc chết theo anh, dòm 2 đứa nhỏ tôi không chịu được, ráng tôi sống. Mỗi lần tôi ngồi dòm thấy ảnh là tôi chịu không được”.
Bà Trần Thị Thảo – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ TDP 13, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Chị thì rất sốc mà thường xuyên bị đau bệnh nữa, có bệnh rối loại tuần hoàn não, hay bị chóng mặt, Hội phụ nữ thường xuyên xuống động viên chị để chị cố gắng mà vượt qua”.
Từ ngày cha mất, em Dương Thị Hồng Xinh – con gái út trong gia đình thường thu mình trong căn phòng nhỏ.
Lật từng bức ảnh về người cha lưu giữ trong cuốn album, em không khỏi nghẹn lòng khi nhớ về cha, những lời dạy dỗ và cả sự yêu thương chiều chuộng. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
Em Dương Thị Hồng Xinh – Con gái chị Nguyễn Thị Hiền nói: “Đêm đêm con ngủ con thường mơ về ba, con mơ ba hiện về vẫn dạy dỗ chị em con”.
Trong căn nhà đơn sơ, cuộc sống của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền giờ luôn trống vắng….
Bữa cơm của sự đoàn tụ gia đình đáng lẽ chan hòa trong tiếng cười thì giờ đây lại lặng lẽ trong sự hiu quạnh. Tất cả cũng chỉ vì tai nạn giao thông…/.
Đoàn Bình, Minh Trí