Nỗi đau sau những vụ tai nạn giao thông

Cập nhật 26/6/2023, 16:06:26

Trung bình mỗi năm trên tỉnh Gia Lai có gần 200 người chết vì tai nạn giao thông, hàng trăm người bị thương tích, tàn tật. Tai nạn giao thông không chỉ gây thiệt hại về tính mạng, tài sản mà còn để lại di chứng đau thương, tàn phá tương lai cá nhân, hạnh phúc của nhiều gia đình. Những câu chuyện cho thấy nỗi đau tột cùng từ tai nạn giao thông.

Khoảng 20 giờ ngày 26-6-2022, Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) uống rượu rồi điều khiển xe máy BKS: 81 P4-3775 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện. Khi đến Km 175+700 m trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) xảy ra va chạm với xe máy BKS: 81 D6-000.71 lưu thông theo hướng ngược lại do anh Phạm Văn Tuấn Anh điều khiển, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc Minh (cùng SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê). Cú va chạm mạnh khiến 2 vợ chồng anh Tuấn Anh bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng sau đó cả hai vợ chồng đều đã tử vong.

Vợ chồng trẻ mất đi để lại 3 con nhỏ sinh năm 2015, 2020 và 2021. Bà vũ Thị Trà (mẹ ruột anh Tuấn Anh) gần 70 tuổi vừa chịu đựng nỗi đau mất con vừa phải chèo chống nuôi dưỡng những đứa cháu bất hạnh. Bà Trà chia sẻ: “Từ ngày bố mẹ mất, 2 đứa lớn buồn tủi, ít nói, ngoài giờ đi học chúng cũng phụ giúp bà. Đêm đến, cháu nhỏ gần 2 tuổi thường xuyên quấy khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ, những lúc như thế bà Trà đau đớn như đứt từng khúc ruột.”

Bà Vũ Thị Trà – Tổ 9, thị trấn Chư Sê nói: “Đau lòng lắm, hay tin con trai và con dâu gặp tai nạn nguy kịch, lúc đó tôi chỉ mong có một đứa nó sống sót để nuôi các con. Tuy nhiên, chúng lần lượt bỏ mẹ, bỏ con mà đi. Giờ một mình tôi phải chăm sóc các cháu, tôi cũng phải cố gắng gượng thôi. Giờ đây tôi lo lắng mai này các cháu lớn lên tôi già yếu không thể lo cho chúng được, rồi các cháu tôi không biết tương lai thế nào?”

Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Trà, bà con lối xóm, cơ quan, ban, ngành của địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần giúp bà cháu vượt qua những ngày tháng tang thương, đau khổ.

Ông Huỳnh Thanh Hồng – Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 9, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Trước sự mất mát do tai nạn giao thông gây nên đối với gia đình bà Trà tôi cũng như bà con lối xóm cũng xót xa, đau đớn lắm. Với vai trò trách nhiệm của bản thân, tôi cũng thường xuyên động viên bà con, anh em trong khu phố thường xuyên đến thăm hỏi, động viên để bà cháu vơi bớt nỗi buồn. Nếu bà rầu rỉ quá đổ bệnh thì không có ai chăm nom các cháu.”

Liên quan đến vụ tai nạn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã khởi tố bắt giam đối tượng Siu Quên để phục vụ công tác điều tra. Tòa án nhân dân huyện Chư Sê đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Siu Quên 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Một trường hợp khác, Siu Chiêu (SN 2001, trú làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) nằm liệt giường nhiều năm nay vì tai nạn giao thông. Trong một lần điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi đâm vào trụ điện bên đường, Siu Chiêu bị đa chấn thương vùng bụng, đầu, gãy tay, chân.

Bố của Siu Chiêu, ông Rơ Mah Xuân cho biết, gia đình phải bán các tài sản, ruộng, vườn để chạy chữa cho con. Nhưng do đa chấn thương nặng nên Chiêu bị liệt toàn thân. Gia đình vốn hoàn cảnh khó khăn nay càng khó khăn chồng chất. Hàng ngày ông đi làm thuê để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học và lo chữa trị, duy trì sự sống cho Chiêu. Hiện nay, gia đình đang phải sống trong căn nhà của bà ngoại, cuộc sống khổ cực, lay lắt qua từng ngày.

Ông Rơ Mah Xuân – Làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh  bộc bạch: “Nhà bây giờ chẳng còn gì nữa, tôi đi làm thuê ngày được vài trăm ngàn không đủ tiền mua gạo cơm và sinh hoạt trong gia đình, giờ đây cuộc sống gia đình tôi khốn khổ lắm.”

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả nặng nề và cũng là những bài học đắt giá cho mỗi chúng ta cần phải tuân thủ, chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.

CTV Hữu Trường – Lê Ánh

Trả lời