Nỗ lực đi tìm đồng đội

Cập nhật 23/7/2021, 16:07:14

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pah và các ngành hữu quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn huyện Chư Pah. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52, dù triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, nhưng mỗi lần tìm được hài cốt đồng chí, đồng đội cảm thấy ấm lòng biết bao.

Nhận được thông tin về Liệt sĩ chưa được quy tập, ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pah đã có mặt tại gia đình Cựu chiến binh Rơ Châm Rẽh ở làng K’te, xã Ia Phí, huyện Chư Pah để tìm hiểu. Ông Rơ Châm Rẽh là người bản địa, đi bộ đội từ năm 1963 đến năm 1965, sau đó tiếp tục tham gia du kích bảo vệ buôn làng. Đã gần 60 năm trôi qua, do tuổi đã cao và địa hình đã thay đổi nhiều, nay ông Rơ Châm Rẽh chỉ còn nhớ là đã tự tay mình 2 lần an táng đồng đội hy sinh trong các trận chiến. Nơi an táng bộ đội ở hướng “mặt trời thức”, giữa 2 khe núi và từ làng đến đó mất khoảng 1 buổi.

Cựu Chiến binh Rơ Châm Rẽh ,Làng K ’te, xã Ia Phí, huyện Chư Pah,  Gia Lai xúc động nói: “Năm 1963 mình đi bộ đội, cùng bộ đội chủ lực đánh Mỹ tại làng này. Lúc ấy khổ lắm, dân làng phải chạy vào rừng ở hết, bộ đội ở đây bảo vệ làng rồi bị giặc bắn và ném bom nên nhiều đồng chí đã hy sinh. Đêm xuống, mình cùng dân làng an táng những đồng chí đã hy sinh trên rừng, không để địch phát hiện”.

Từ những thông tin quý giá của ông Rơ Châm Rẽh và một số người dân khác cung cấp, được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo 24 huyện Chư Pah, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã tích cực tìm đồng đội với niềm tin và tinh thần vượt khó. Đóng quân tại khu vực khe suối Máu thuộc làng Rồi, xã Ia Phí, huyện Chư Pah, sau gần 3 tháng ăn, ngủ trong rừng, vạch từng nhành cây, ngọn cỏ, bới từng mét đất tại 15 vị trí trên địa bàn huyện Chư Pah, đào gần 1.000 mét đất đá… cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã tìm thấy, quy tập và cất bốc được 12 hài cốt Liệt sỹ, đáp ứng được sự mong mỏi, đợi chờ bao năm nay của thân nhân các Liệt sỹ.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc-Chính trị viên Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi xác định đây là 1 trong những nhiệm vụ cao cả, mang tính nhân văn, nhân đạo, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với thế hệ đi trước, những người đã hy sinh tuổi xuân, hy sinh cả xương máu của mình, cống hiến cho Tổ quốc và đem lại nền độc lập, tự do cho ngày hôm nay. Bởi vậy, chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Huyện Chư Pah đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và các ngành hữu quan tổ chức Lễ viếng, lẽ truy điệu, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu chống quân thù, xả thân hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52, tìm được đồng đội sau hàng chục năm nằm ở rừng sâu núi thẳm cảm thấy thỏa nguyện biết bao.

Ông  Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, Gia Lai bày tỏ: “Đối với huyện rất trân trọng, cảm ơn sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong việc tìm kiếm các hài cốt Liệt sỹ hy sinh trên địa bàn huyện. Và trong thời gian sắp tới, chúng tôi rất mong muốn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi phối hợp với Đội K52 tiếp tục thực hiện trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn huyện được nhiều hơn nữa”.

12 Hài cốt Liệt sỹ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Gia Lai. Trên hành trình của 12 Liệt sỹ trở về vòng tay đồng đội và người thân của mình thấm đẫm biết bao mồ hôi, nước mắt, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ Đội K52. “Hạnh phúc đoàn viên” của Liệt sỹ với đồng đội, với người thân là nguồn động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tiếp tục “hành trình tri ân của mình”… trong dòng tâm thức chung của cả dân tộc Việt Nam-Đời đời khắc nghi công ơn của các Anh hùng Liệt sỹ./.

Hà Đức, Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

Trả lời