Sự tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh trên hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi vùng sâu vùng xa đã và đang vẽ lên bức tranh giáo dục ngày càng khởi sắc. Chúng ta hãy cùng đến với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne- ngôi trường nằm lọt thỏm giữa bốn bề là rừng núi tại địa bàn xã Kon Pne – là xã đặc biệt khó khăn và xa nhất của huyện Kbang để cùng cảm nhận điều này!

Để cải thiện bữa ăn cho học sinh, các thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne đã thay nhau trồng rau, nuôi lợn. Những công việc ngoài giờ như thế này trở nên rất đỗi quen thuộc với bất cứ một giáo viên nào ở ngôi trường nằm giữa ốc đảo này.
Thầy giáo Nguyễn Thế Bằng – Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, xã Kon Pne, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Ở đây học sinh nghèo lắm, ở nhà cũng không có đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì thế, để giúp các em có bữa ăn được cải thiện hơn chúng tôi cũng cố gắng nuôi con heo, trồng cây rau. Mong sao các em khỏe mạnh đến lớp là vui rồi”.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne có gần 100% các em học sinh là người Ba – Nah. Hầu hết gia đình các em đều thuộc diện khó khăn, nhà ở tận trong núi sâu, đường đi lại hiểm trở và cách trường rất xa. Chính vì thế, mô hình trường bán trú ra đời đã giúp các em có điều kiện thuận lợi hơn để học tập. Đối với các em, ngôi trường này là ngôi nhà chung ấm áp, thân thương. Ở đây không chỉ được học hành mà các em còn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các thầy cô giáo trong học tập cũng như hướng dẫn kỹ năng sống cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
Em Đinh Y Tựu – Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, xã Kon Pne, huyện Kbang, Gia Lai chia sẻ: “Em rất thích mái trường này, thầy cô dạy cho chúng em rất nhiều điều hay, học tiếng việt, có gì không hiểu thầy cô đều chỉ cho em, em ngày càng biết nhiều điều”.
Những năm nay, các mạnh thường quân cũng như ngành giáo dục địa phương đã hỗ trợ cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne một số hạng mục thiết yếu. Đặc biệt là các sân chơi thể thao được bố trí ngay trong sân trường. Các công trình đã tạo nên một môi trường vui chơi, học tập lành mạnh, hứng thú trong mỗi em học sinh.
Em Đinh Sơn Bích -Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, xã Kon Pne, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Từ nhỏ em đã thích đá bóng, em thích nhất là sân bóng đá này, em chơi cùng các bạn em thích lắm. Em còn được vào đội tuyển của trường để thi đấu”.
Cùng vui chơi, học tập, cùng sinh sống và lớn lên bên nhau, các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Kon Pne, xã Kon Pne, huyện Kbang ngày càng trở nên đoàn kết, yêu thương nhau như anh chị em trong một gia đình. Sự mạnh dạn, tự tin và ý thức vươn lên ở mỗi em học sinh đã trở thành động lực phấn đấu của các thầy cô giáo tận tụy đang hằng ngày gieo chữ trên vùng đất khó. Đương nhiên, những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống sinh hoạt của các em vẫn đang là trăn trở của các thầy cô giáo nơi đây.
Thầy giáo Phạm Văn Hinh – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, xã Kon Pne, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Tuy được xây dựng lại khang trang hơn trước, hiện nay, trường của chúng tôi được đầu tư một số hạng mục khang trang hơn, tuy nhiên đời sống các em còn khó khăn, các em thiếu thốn đủ thứ, từ quần áo, sách vở. Vì thế chúng tôi cũng cố gắng vận động thêm để hỗ trợ các em”.
Với sự nỗ lực của thầy và trò, những năm gần đây Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, xã Kon Pne, huyện Kbang đã có nhiều thay đổi tích cực trong công tác dạy học. Nổi bật nhất là tỷ lệ chuyên cần và lên lớp của học sinh đã được duy trì. Được tạo điều kiện để phát triển, được sống trong tình yêu thương của thầy cô giáo những mầm xanh tương lai của mảnh đất Kon Pne đang vươn mình, vượt lên khó khăn, trở thành niềm hy vọng của thầy cô giáo, gia đình và xã hội./ .
Thanh Vui, Minh Vũ